Sống sót sau sóng thần

Sống sót kỳ diệu sau 42 giờ bị sóng thần cuốn trôi

Một người đàn ông 70 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau 42 giờ bị sóng thần cuốn trôi và nằm trong đống đổ nát của ngôi nhà ở Iwate.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, lực lượng cứu hộ tỉnh Iwate vừa giải cứu thành công một người đàn ông bị sóng thần cuốn trôi sau 42 giờ nằm trong đống đổ nát của chính ngôi nhà của mình ở thị trấn Yamada thuộc tỉnh trên.

Lúc 9 giờ 30 (giờ Nhật Bản) ngày 13/3, nhân viên cứu hỏa Kaitani Yohei (21 tuổi) nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ tầng hai của ngôi nhà đã bị sóng thần cuốn trôi và cháy mất một phần sau trận động đất kinh hoàng.

Do tầng 2 của ngôi nhà đã bị hỏng nên nhân viên cứu hộ đã nghe thấy tiếng vỗ nhỏ phát ra từ bức tường.

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, nằm sát vách bên trong bức tường.

Tờ Asahi Shimbun dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết người đàn ông này vẫn nhận thức tốt nhưng có biểu hiện suy nhược do phải nhịn đói và thiếu nước. Nạn nhân khẽ nói qua bức tường ngôi nhà rằng: “Tôi ổn nhưng đau quá. Tôi thèm nước.”

Lập tức, nhân viên cứu hỏa Kaitani gọi các đồng nghiệp khác tới giải cứu người đàn ông này khỏi ngôi nhà và đưa ông tới bệnh viện.

Theo anh Kaitani, nhóm cứu hộ của anh đã chuyển được 20 thi thể khỏi hiện trường.

Kaitani nói: “Sau hai ngày cứu hộ chỉ thấy toàn xác chết, giờ tìm được người đàn ông này, tôi mừng quá!”./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục