Sống trong kinh hoàng

Trận động đất ở Nhật Bản: Sống trong kinh hoàng

Các rung chấn mạnh vẫn đang tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận khiến mọi người sống trong tâm lý bất an.
Tôi sống và làm việc ở Nhật Bản đã được hơn hai năm. Có lẽ do sống ở đây trong khoảng thời gian tương đối dài nên cũng như nhiều người Nhật khác, tôi có cảm giác “chai lì” với động đất - một trong những đặc sản của “đất nước Mặt trời mọc.”

Tuy nhiên, trận động đất kinh hoàng vào chiều ngày 11/3 đã làm thay đổi suy nghĩ này.

Trận động đất này có cường độ ước tính lên tới 8,4 độ (trên thang đo 7 độ của Nhật Bản) và xảy ra ở Thái Bình Dương. Trận động đất này đã làm rung chuyển khu vực phía Bắc Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo và các tỉnh phụ cận.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất này bắt đầu từ khoảng 14 giờ 46 phút (giờ địa phương) và kéo dài tới vài phút. Tâm chấn nằm cách tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc Nhật Bản, 130km.

Khi động đất mới bắt đầu, tôi nghĩ rằng nó cũng như bao trận động đất khác trước đây bởi vì, vị trị địa lý của Nhật Bản khiến nước này là một trong những quốc gia xảy ra nhiều động đất và sóng thần nhất trên thế giới. Mỗi năm, Nhật Bản phải chịu 7.500 trận động đất nhẹ, riêng Tokyo có đến 150 trận. Hầu hết các trận động đất này quá nhẹ và không thể nhận ra nhưng cũng có những trận động đất rất mạnh. Và trận động đất vừa qua là một trong số các trận động đất như vậy.

Tuy nhiên, tôi đã thực sự sợ hãi khi mọi thứ quay tôi bắt đầu rung lắc mạnh. Các đồ vật trên tủ và trên bàn làm việc rơi tứ tung. Tiếng bát đũa, cốc chén vỡ loảng xoảng ở trong bếp khiến tôi càng lo sợ hơn mặc dù ngay sau khi sang Nhật Bản, tôi đã đọc các hướng dẫn chi tiết những hành động cần thiết khi xảy ra động đất ở nơi đăng ký cư trú của quận Shibuya (trung tâm thủ đô Tokyo) và trên các website của Nhật Bản.

Tôi nhớ lại rằng kể từ sau trận động đất Kanto chết chóc năm 1923, tới nay Nhật Bản đã phải trải qua 16 vụ động đất và sóng thần. Vụ sóng thần khủng khiếp gần đây nhất xảy ra năm 1993 là hậu quả của trận động đất 7,8 độ Richter ở ngoài khơi phía Tây Nam đảo Hokkaido. Khi tràn tới hòn đảo nhỏ Okushiru, con sóng thần cao tới 30m và di chuyển với vận tốc vào khoảng 500 km/giờ, đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, làm 230 người thiệt mạng và phá hủy 601 ngôi nhà.

Trong lúc tôi viết bài này, các rung chấn mạnh vẫn đang tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tokyo. Điều này khiến tôi và nhiều người khác phải sống trong tâm lý bất an. Những người hàng xóm Nhật Bản quanh tôi đã thu xếp đồ đạc và chạy ra khỏi nhà để chuẩn bị tới nơi sơ tán khi cần thiết.

Nhiều lúc, tôi cũng muốn bỏ chạy như họ và tìm tới nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, khi nghĩ tới công việc mình đang làm như “một người chiến sĩ không thể bỏ chốt,” tôi vẫn quyết tâm ở lại để kịp thời cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện này.

Động đất mạnh đã khiến nhiều tuyến tàu cao tốc phía Đông Bắc Nhật Bản phải ngừng chạy và khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân ở các tỉnh Miyagi và Fukushima tạm ngừng hoạt động. Thành phố Sendai, thủ phủ của tỉnh Miyagi và một phần thủ đô Tokyo đã bị mất điện.

Các đám cháy đã xuất hiện rải rác ở nhiều nơi trên đảo Honshu, trong đó có thủ đô Tokyo và tỉnh Miyagi. Sân bay quốc tế Narita ở thủ đô Tokyo đã tạm thời đóng cửa để kiểm tra đường băng. Số lượng thương vong ở tỉnh Miyagi và trung tâm thủ đô Tokyo chắc chắn sẽ rất lớn.

Trong lúc cập nhật thông tin này, tôi vẫn lo ngại về con gái và vợ của mình. Tôi đã liên lạc nhiều lần với trường mẫu giáo Hatonomori - nơi con gái tôi đang học - và với vợ tôi qua điện thoại di động nhiều lần nhưng không được. Tôi cũng đã thử liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để tìm hiểu thông tin về các thiệt hại liên quan tới cộng đồng người Việt ở đây.

Tuy nhiên, dường như trận động đất này đã làm hỏng hệ thống thông tin liên lạc ở Tokyo. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ để cập nhật thêm tình hình, với hy vọng rằng tất cả đều đang mạnh khỏe./.

Thanh Tùng/Tokyo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục