Sốt vé trận bán kết, mức "đỉnh" 8 triệu đồng/cặp

Thị trường vé chợ đen quanh sân vận động Mỹ Đình đã trở nên nóng hơn bao giờ hết khi giá vé được hét lên tới gần chục triệu đồng.
Mấy tiếng trước khi trận đấu quyết định vận mệnh chiếc vé vào chơi trận chung kết của đội tuyển Việt Nam diễn ra, thị trường vé chợ đen quanh sân vận động Mỹ Đình đã trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Một cặp vé đẹp đã được “cò” hét giá lên tới gần chục triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù, ngay từ ngày 17/12, toàn bộ lượng vé trận bán kết lượt về đã được chính thức bán hết, nhưng sáng nay, vẫn còn rất đông cổ động viên tập trung trước sân vận động quốc gia.

Anh Nguyễn Văn Sơn, nhân viên một công ty truyền thông trên đường Nguyễn Trãi đã có mặt tại khu vực quảng trường Mỹ Đình từ sáng sớm. Anh chia sẻ: “Vẫn biết là vé đã được bán hết nhưng tôi vẫn đến với hy vọng kiếm được cặp vé ở chợ đen. Nhưng ra đến đây, hỏi mấy người thì thấy giá đắt quá không thể mua nổi.”

Theo anh Sơn, hiện nay, một cặp vé mệnh giá 100.000 đồng cho chỗ ngồi trên khán đài C, D đã được giới phe nâng lên mức giá từ 1,2 đồng – 1,5 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, một chỗ ngồi tốt trên khán đài A cũng có giá trị không dưới 3 triệu đồng.

Cũng giống như anh Sơn, rất nhiều người khác, sau khi “tham khảo” giá chợ đen đành bùi ngùi ra về vì không chịu được mức giá trên trời như thế.

Mặc dù vậy, cũng không ít cổ động viên vì quá “nhiệt” với tuyển, đã không ngần ngại, bỏ tiền triệu mua vé vào sân. Vừa cầm đôi vé khán đài B trong tay, anh Vũ Minh Phúc (Linh Đàm, Hà Nội) hồ hởi: “3 triệu/ cặp đấy. Đắt nhưng có chỗ vào xem bán kết là may lắm rồi. Chúng tôi không thể bỏ qua trận đấu này được.”

Nhưng, điều đáng nói là, ngay sau khi những thượng đế chấp nhận mức giá “leo thang” để sở hữu vé bán kết, lập tức lại có người của giới “phe” tiếp cận, xin mua lại cặp vé trên với giá cao hơn tới 1 triệu đồng.

Trịnh Nam, một phe vé không chuyên giải thích, thời điểm vé có giá tốt nhất phải là lúc cách trận đấu chỉ 2 giờ. Lúc này, người hâm mộ sẽ không lăn tăn với bất cứ một mức giá nào. Vì thế, những “cò” đã bán hết trước đó sẽ tìm mọi cách mua lại vé của khách để “găm hàng” chờ giá đạt đỉnh.

Nói đoạn, Nam giơ ra cặp vé khán đài A mình đã mua lại với giá 4 triệu đồng/cặp nhưng vẫn chưa vội chào mời.

Trong vai hai người đang “khát vé”, chúng tôi nhanh chóng được hai “phe” tiếp cận. Khi được hỏi giá, một người đàn ông bảo ngay, muốn lấy thì 6 triệu/ cặp khán đài B cửa vào số 5, không mặc cả.

Đỉnh điểm nhất, thị trường vé trước trận bán kết lên cơn sốt hầm hập vào thời điểm cận trưa. Lúc này, bất cứ một khách nào dừng xe trước sân, ngay lập tức được lực lượng cò áp sát. Giá vé khán đài A được hét lên tới 8 triệu đồng/cặp.

Tuy nhiên, theo những người hâm mộ, mức giá ấy vẫn sẽ còn tăng, vì trong trận bán kết năm 2008, giá chỗ ngồi đã có lúc “leo” lên tới hơn 10 triệu đồng.

Choáng trước những màn mua đi bán lại, treo giá vé lên trời của những tay cò bóng đá, anh Trần Đức Hòa, một cổ định viên lâu năm của tuyển Việt Nam than thở: “Công nhân viên nhà nước thì không thể nghỉ làm đi mua vé coi AFF Cup. Mà mua vé chợ đen thế này, chắc cả đời không đủ tiền mất.”

Nói đoạn, anh lên xe máy, buồn rầu phóng đi. Sau lưng vẫn là những tiếng cò kè bớt một thêm hai của thị trường vé đang ngày một sốt.
Sinh viên cũng làm "cò"

Chiến, sinh viên năm ba của một trường Đại học ngay gần sân vận động ngày hôm nay cũng tham gia vào lực lượng cò vé đông đảo. Từ khi vé chính thức được bán tại Việt Nam, Chiến đã cùng mấy cậu bạn cùng xóm trọ xếp hàng từ đêm 15/12, dành hết tiền ăn để mua được hai cặp vé mệnh giá 400.000 đồng.

“Vất vả, nhưng chỉ cần mua được sẽ trúng lớn. Mỗi cặp vé, bán rẻ lại cũng phải lãi gấp 5 lần,” Chiến chia sẻ.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục