Strauss-Kahn kiện cuốn sách tiết lộ cuộc tình bí mật

Cựu Tổng giám đốc IMF tiến hành hành động pháp lý, ngăn chặn cuốn sách do nhà văn Pháp Marcela Iacub mô tả cuộc tình bí mật của họ.
Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn đang tiến hành các hành động pháp lý để ngăn chặn cuốn sách gây tranh cãi mới do nhà văn Pháp gốc Argentina Marcela Iacub viết, mô tả về cuộc tình bí mật của họ.

Trong "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái thú) dự kiến sẽ ra mắt trong ngày thứ 27/2, Iacub nói rằng mình đã có quan hệ tình cảm với Strauss-Kahn từ tháng 1 tới tháng 8/2012, giữa lúc xảy ra vụ bê bối liên quan tới cáo buộc cựu Tổng giám đốc IMF đã tấn công tình dục một nữ hầu phòng New York một năm trước đó.

Iacub không nêu tên Strauss-Kahn trong sách, nhưng nói với tờ Le Nouvel Observateur rằng cuốn sách viết về ông này, đồng thời thừa nhận đã pha trộn hiện thực với tưởng tượng.

Các luật sư của Strauss-Kahn cho biết trong ngày 26/2 họ sẽ tìm kiếm lệnh tịch thu các cuốn sách sau khi kiện Iacub và nhà xuất bản Stock vì tội xâm phạm đời tư.

Các luật sư Richard Malka và Jean Veil nói rằng nếu không đạt được lệnh tịch thu, họ sẽ tìm cách để các cuốn sách phải kèm theo một thông tin đính kèm. Tuy nhiên họ không tiết lộ thông tin đính kèm này sẽ có gì.

Strauss-Kahn, người gọi cuốn sách là "ghê tởm", đang đòi bồi thường tới 100.000 euro (132.300 USD) từ Iacub và Stock, bên cạnh số tiền tương tự từ tờ Le Nouvel Observateur.

Các luật sư của Stock và Le Nouvel Observateur đã từ chối bình luận về lá đơn kiện sẽ được gửi tới một thẩm phán ở Paris vào 9 giờ sáng ngày thứ Ba.

Cuốn sách có bàn tới vụ tấn công tình dục ở New York và các vụ khác chống lại Strauss-Kahn, cũng như mối quan hệ của ông với người vợ giàu có Anne Sinclair mà ông mới ly thân hồi tháng 7.

Tác phẩm mới của Iacub nằm trong danh sách dài các cuốn sách, vở kịch, phim truyền hình, nói về sự rơi khỏi vinh quang của người đàn ông từng đã được xem là Tổng thống tương lai của Pháp.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Strauss-Kahn đã đồng ý trả tiền dàn xếp tài chính với một nữ hầu phòng mà ông bị buộc tội đã tấn công tình dục cô. Vụ bê bối khiến ông phải từ chức giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế.

Nhưng Strauss-Kahn vẫn chưa thoát rắc rối và đang bị điều tra ở Pháp vì cáo buộc đã dắt gái cho các bữa tiệc sex ở châu Âu và Washington./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục