"Sư tử bất khuất" quyết sinh tử trước các "Lính chì"

Trước nguy cơ tan giấc mộng, các cầu thủ Cameroon yêu cầu HLV Le Guen cân nhắc kỹ lưỡng đội hình sẽ ra sân trận gặp Đan Mạch.
Trước nguy cơ giấc mộng World Cup 2010 có thể cơ tan thành mây khói, các cầu thủ Cameroon đã yêu cầu huấn luyện viên Paul Le Guen cân nhắc kỹ lưỡng đội hình sẽ ra sân trong trận gặp Đan Mạch tới.

Đến với trận đấu này, cả "Sư tử bất khuất" và "Những chú lính chì" đều chia sẻ tâm trạng của kẻ chiến bại ở trận đầu ra quân. Vậy nên, nếu nuôi hy vọng vào vòng hai, cả hai đội đều không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải thắng. Đội thua trong trận này cũng chính là đội sẽ phải xách vali về nước sớm.

Các cầu thủ châu Phi không thoải mái với việc huấn luyện viên người Pháp đã bỏ qua các cầu thủ chơi rất hay như hậu vệ Rigobert Song, Geremi và tiền vệ Alexandre Song trong trận thua Nhật Bản. Tiền vệ Achille Emana nói: "Những gì chúng tôi được thấy trong những trận đấu gần đây của Cameroon là quá nhiều gương mặt trẻ đã bôi xấu hình ảnh của đội tuyển, làm mất uy tín của các cầu thủ kỳ cựu."

Theo anh, các cầu thủ trẻ non nớt chưa quen với sức ép tại đấu trường lớn nhất thế giới này và đây chính là lý do họ muốn huấn luyện viên Paul Le Guen cân nhắc kỹ lưỡng đội hình ra quân.

Cameroon là một trong sáu đội tuyển châu Phi tại World Cup năm nay và được đánh giá là đại diện sáng giá nhất của Lục địa Đen. Song, cơ hội của họ đang leo lét như ngọn đèn dầu trước gió. Kể cả trận thua vừa rồi trước Nhật Bản, trong cả tám trận đấu gần đây của "Sư tư bất khuất" đều không giành chiến thắng và tiền đạo Samuel Eto'o cho rằng họ cần phải thẳng thắn.

Anh nói: "Chúng tôi đã chơi tốt từ đầu tới cuối. Nhật Bản chỉ có một cơ hội, song họ đã tận dụng tối đa cơ hội đó. Cameroon không thể phạm thêm sai lầm và phải thắng Đan Mạch."

Trong khi đó, "Những chú lính chì" sau thất bại trước Hà Lan, cũng hạ quyết tâm ở trận tới. Thủ môn Thomas Sorensen cho biết, tinh thần chung của cả đội đã được cải thiện và đây là một tín hiệu mừng. Anh nói: "Buồn sau khi thua là tất yếu. Nhưng chúng tôi có một tinh thần tập thể không gì phủ nhận được và một trận thua chưa thể nói lên điều gì."

Thống kê trong những cuộc đối đầu trước đây tại các vòng chung kết World Cup cho thấy, Đan Mạch chưa từng để thua bất kỳ đại diện châu Phi nào tại các kỳ World Cup. Song thực tế, đội hình hiện tại của họ lại có nhiều cầu thủ bị chấn thương và khó có thể ra sân trong cuộc đối đầu với Cameroon.

Chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Morten Olsen sẽ phải trông chờ vào sự bình phục của tiền đạo Nicklas Bendtner, trong khi cầu thủ đang bị chấn thương khác là hậu vệ Simon Kjaer và tiền vệ Daniel Jensen cũng đã bắt đầu tập luyện trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục