“Sự uốn éo của đô thị”: Cuộc gặp gỡ mê hoặc của các vùng không gian

“Sự uốn éo của đô thị” từ bỏ cái nhìn thi vị về thế giới xung quanh khi đề cập đến giới hạn của thể xác và tinh thần trong không gian sống hiện đại.
“Sự uốn éo của đô thị”: Cuộc gặp gỡ mê hoặc của các vùng không gian ảnh 1“Sự uốn éo của đô thị” là câu chuyện về sự giao thoa của các nền văn hóa. (Ảnh: BTC)

Vở múa đương đại “Sự uốn éo của đô thị” cho thấy sự kết hợp uyển chuyển giữa múa, âm nhạc và nghệ thuật thị giác.

Tác phẩm sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô vào tối 23/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

“Sự uốn éo của đô thị” từ bỏ cái nhìn thi vị về thế giới xung quanh khi đề cập đến giới hạn của thể xác và tinh thần trong không gian sống hiện đại. Ở đó, các nghệ sỹ đặt ra và xoáy vào lòng khán giả những câu hỏi như: Không gian sống là gì và chúng ta đang chia sẻ nó với nhau như thế nào? Ta tiếp nhận những khác biệt văn hóa ra sao?...

[Sự gặp gỡ Á-Âu trên sân khấu múa đương đại trở lại với nhiều điểm mới]

“Các vũ công và nhạc công sẽ ‘cộng sinh’ trong những quả bóng khí trong suốt, tựa như những khối u của thành phố hiện đại - nơi con người cảm thấy tù túng, chật hẹp. Nói khác đi, ‘Sự uốn éo của đô thị’ là câu chuyện về sự giao thoa của các nền văn hóa và những trở ngại trong quá trình xây dựng một xã hội tươi đẹp,” đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Phiên bản “Sự uốn éo của đô thị” được trình diễn lần này là kết quả của sự hợp tác giữa đoàn nghệ thuật T.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (bao gồm các nghệ sỹ Pháp, Bỉ) và nhạc sỹ Việt Nam Teddy Chilla (Nguyễn Đức Trung Tuấn).

Đoàn nghệ thuật T.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e do nghệ sỹ tạo hình Pierre Larauza và biên đạo múa Emmanuelle Vincent thành lập từ năm 2003. Hiện nay, họ sống và sáng tác tại Bruxelles (Bỉ). Những tác phẩm của hai nghệ sỹ này thường cho thấy sự kết hợp uyển chuyển giữa múa và âm nhạc, nghệ thuật thị giác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục