"Sưa tặc" Hà Nội tiếp tục thách thức pháp luật

Cây sưa đỏ có đường kính gốc khoảng 40cm, tại khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội) là nạn nhân thứ 10 bị "sưa tặc" đốn ngã trong vòng hai tháng qua.
Rạng sáng 8/9, người dân sinh sống tại hai khu nhà tập thể K16-K17 Bách Khoa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện cây sưa tại khu vực sân chơi giữa hai khu nhà đã bị cưa trộm.

Cây sưa bị cưa trộm là cây sưa đỏ có đường kính gốc khoảng 40cm, cao khoảng 12m. Đây là cây sưa thứ 10 bị chặt hạ trong vòng 2 tháng qua trên địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi bị phát hiện, những kẻ cưa trộm đã dùng cưa máy đốn gốc và vác phần thân cây lên xe taxi vội vã bỏ chạy.

Sau 2 năm im hơi lặng tiếng, gần đây việc chặt trộm cây sưa đỏ trên địa bàn Hà Nội lại bùng phát. Chỉ hơn một tháng “sưa tặc” đã đốn hạ 9 cây sưa đỏ, một hành động thách thức pháp luật. Thậm chí chúng còn cưa trộm cây sưa ngay trung tâm phố cổ Hà Nội.

Mới đây, sáng 5/9, những người dân đi tập thể dục sớm ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội) phát hiện một cây sưa lớn nằm gần hàng rào về phía đường Lê Duẩn trong công viên bị chặt trộm.

Đến đêm 6 rạng sáng 7/9/2009, lại một cây sưa lớn phía nhà hàng Gió Mới trông ra ngoài trong Công viên Thống Nhất bị chặt trộm.

Trước đó, trong vòng chưa đầy 1 tuần (21/8 - 25/8/2009), cây sưa đỏ có tuổi thọ khoảng 20 năm trên phố Xã Đàn (Hà Nội) bị lâm tặc cưa liền 2 lần. Mỗi lần chúng lại cắt trộm, mang đi được một đoạn thân cây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục