Swansea City khiến Manchester United thêm một lần phải ôm hận

Manchester United đã không thể phục hận thành công khi để thua ngược 1-2 trước Swansea ở trận cầu muộn nhất vòng 4 Premier League.
Swansea City khiến Manchester United thêm một lần phải ôm hận ảnh 1Gomis khiến Manchester United thêm một lần ôm hận. (Nguồn: DM)

Manchester United đã không thể phục hận thành công khi để thua ngược 1-2 trước Swansea ở trận cầu muộn nhất vòng 4 Premier League.

Đây đã là trận thứ ba liên tiếp Quỷ đỏ ngậm ngùi rời sân với hai bàn tay trắng trong những cuộc đối đầu với Swansea. Cả ba trận đấu này đều khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ sân Liberty.

Thất bại này cũng đã chấm dứt chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải này của đoàn quân Louis van Gaal.

Ở trận đấu này, những người hùng của Swansea chính là Andre Ayew và Bafetimbi Gomis.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, Manchester United bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Juan Mata ở phút 48​.

Tuy nhiên, niềm vui của Manchester United tồn tại đúng 13 phút trước khi Andre Ayew đánh đầu mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Swansea.

Đến phút 65, tỷ số đã là 2-1 nghiêng về phía Swansea và người lập công là Bafetimbi Gomis với pha băng lên và dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ để hạ gục Romero.

Tỷ số 2-1 nghiêng về phía Swansea được giữ nguyên đến hết trận đấu này. 

Như vậy, sau 4 vòng đấu, Swansea đã có 8 điểm để leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, đứng ngay trên Manchester United với 1 điểm nhiều hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục