Tác giả Harry Potter nói về cuốn tiểu thuyết mới

J.K Rowling chia sẻ với người hâm mộ rằng cuốn tiểu thuyết mới nhất “The Casual Vacancy”  là “sản phẩm tốt nhất tôi có thể làm.”
Nữ tác giả của Harry Potter là J.K Rowling đã dành cả ngày để “tránh hết báo giới” trước khi phát hành cuốn tiểu thuyết mới nhất song vẫn có lời chia sẻ với người hâm mộ rằng cuốn sách này là “sản phẩm tốt nhất tôi có thể làm.”

Xuất hiện trước đám đông 900 người hâm mộ tại khu Southbank Centre ở London cuối tuần qua, bà cho biết cuốn “The Casual Vacancy” (Khoảng trống vô định) là “cuốn sách đúng như ý muốn của tôi.”

Đây là tác phẩm viết cho người lớn đầu tiên của nữ văn sỹ này, đặt trong bối cảnh ngôi làng hư cấu có tên Pagford ở Tây Nam nước Anh. Câu chuyện mở đầu bằng cái chết của một thành viên trong hội đồng giáo xứ địa phương, dẫn đến một cuộc tranh giành chiếc ghế trống.

Ngay từ trước khi phát hành, cuốn sách đã được đặt trước tới một triệu bản và được kì vọng sẽ là tiểu thuyết bán chạy nhất nước Anh trong năm nay. Hiện “The Casual Vacancy” đã kịp đứng đầu bảng xếp hạng của trang Amazon.

Theo Rowling, năm nay 47 tuổi, thì bà đã phải mất năm nay mới hoàn thiện được cuốn sách, song “cảm giác thật là tuyệt vời, bởi khi tôi viết loạt truyện Potter, tôi đã phải chịu quá nhiều sức ép.”

Rowling cho biết bà đã dành cả ngày 27/9 để ngồi xem phim “Men in Black 3” cùng các con để tránh đọc nhận xét về cuốn sách.

Thực tế “The Casual Vacancy” đã nhận được nhiều luồng ý kiến đánh giá khác nhau. Một số nhà phê bình cho rằng cuốn sách viết khá tệ ở nhiều phần và đoạn Rowling viết hay nhất là nói về sự chống đối của trẻ em với người lớn.

Cũng trong buổi gặp mặt người hâm mộ trên, Rowling đã tiết lộ những nhân vật ưa thích nhất của bà là Fats (trong cuốn “The Casual Vacancy”) - một cậu nhóc hay nói tục và thầy Dumbledore thông thái trong loạt truyện Harry Potter.

Bà cũng nhận xét rằng các diễn viên vào vai Harry, Ron và Hermione trong loạt phim bom tấn trên “đều quá đẹp” so với bà tưởng tượng và bà sẽ “thay đổi một số chi tiết” nếu được viết lại Harry Potter.

Rowling trước đây từng cho biết bà vẫn “để ngỏ cánh cửa” để viết về thế giới phù thủy dù bà sẽ không bao giờ viết thêm cuốn sách nào về Harry nữa.

Khi được hỏi về sự góp mặt của cái chết - một yếu tố thường được gặp trong những cuốn sách của Rowling - trong cuốn tiểu thuyết mới nhất, Rowling đã chia sẻ rằng mình “bị ám ảnh về cái chết.”

“Tại sao nó lại ám ảnh tôi ư? Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là bởi mẹ tôi đã qua đời ở tuổi 45 khi tôi mới chỉ 25 tuổi. Đó rõ ràng là một yếu tố khiến tôi trở nên như vậy.”

Dù tuyên bố rằng viết về cái chết khiến bà “bớt sợ nó đi,” song Rowling vẫn thừa nhận bà “sợ cái viễn cảnh phải xa rời các con.”

Một sinh viên 19 tuổi đến từ Bắc Carolina có tên Danielle Salvatore đã trả tới 200 bảng Anh chỉ để có vé tới dự sự kiện, song vẫn rất hài lòng bởi “Rowling đã truyền cảm hứng và đưa những điều kì diệu tới cuộc đời tôi.”

Rowling đã đưa lời khuyên cho các nhà văn trẻ rằng nên “kiếm một người đại diện” và đừng quá kì vọng về việc được truyền cảm hứng.

Bà chia sẻ: “Cảm hứng là điều rất cần thiết, song cũng cần có cả quá trình làm việc dài và chăm chỉ nữa. Tôi không bao giờ thức dậy và tự hỏi: “Hôm nay mình có cảm hứng hay không?”/.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục