Tâm sự từ người đồng tính nam: Xin đừng ghẻ lạnh

Tâm sự từ người đồng tính nam: Xin đừng ghẻ lạnh!

Hiện nay, số người đồng tính nam trong xã hội ngày càng gia tăng, điều đó khiến nhiều gia đình cùng các bạn gái băn khoăn và lo lắng...
Hiện nay, số người đồng tính nam trong xã hội ngày càng gia tăng, điều đó khiến nhiều gia đình và các bạn gái băn khoăn, lo lắng. Có một thực trạng đang tồn tại là khá nhiều người đồng tính nam đang phải chịu sự kỳ thị của cộng đồng, khiến cuộc sống của họ trở nên rất khó khăn. Tâm sự của "người trong cuộc" Tại triển lãm “Khoảnh khắc cuộc đời” về những người đồng tính nam tổ chức chiều 21/11 tại Hà Nội, một bạn trai 22 tuổi ở Hà Nội có biệt danh Mưa tâm sự, em phát hiện ra mình là đồng tính nam khi đang học cấp 3. Lúc đầu biết mình có những ý nghĩ khác với mọi người như vậy Mưa cũng rất sợ hãi bởi sự cô đơn và sự kỳ thị, ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người nhìn vào. Khi được hỏi bố mẹ bạn có biết về thực trạng giới tính của mình không, Mưa cho hay hiện nay em vẫn chưa dám nói với bố mẹ, nhưng cũng xác định đến một lúc nào đó sẽ phải đối diện với chuyện này. “Còn hiện tại giấu được đến đâu thì hay đến đó,” Mưa cười. Mưa cho hay, việc em là người đồng tính không phải là một thiệt thòi, vì em bề ngoài vẫn như mọi người bình thường, chỉ có suy nghĩ là hơi khác một chút. Hơn nữa, xã hội ngày nay mở cửa và hội nhập cũng là cơ hội tốt để những người đồng tính nam nếu trước kia không dám sống thật với bản thân mình thì nay có cơ hội được lên tiếng. Mưa bày tỏ mong muốn mọi người hãy hiểu và đừng bao giờ ghẻ lạnh để những người có chung cảnh ngộ như em không bị cô lập trong xã hội này. Bác Vũ Trọng Hùng, 72 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) cũng là một người đồng tính cho hay, trước kia bác rất khó khăn và sống khép mình vì bản thân là một người đồng tính, bởi những chuẩn mực của xã hội và sự cổ hủ trong cách nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, đến giờ người đồng tính được cộng đồng ít nhiều có cái nhìn cảm thông hơn, nên cuộc sống của bác đã khá thoải mái. Chia sẻ về cuộc sống của mình, bác Hùng cho hay, đến nay bác vẫn chưa kết hôn, từ trẻ đến giờ vẫn sống độc thân. Bác phát hiện ra tình trạng đồng tính của mình từ năm 20 tuổi. Trước kia, bác cũng có một tình yêu với một bạn gái, sau tình yêu đó thất bại, rồi từ đó bác chuyển sang yêu nam giới cho đến nay. Hiện bác Hùng đang làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ “Niềm tin xanh” được 4 năm, với 20 thành viên và đa số là những người nam đồng tính trẻ. Mong một cái nhìn cảm thông Cuộc triển lãm mang tên “Khoảnh khắc cuộc đời” là sáng kiến truyền thông vận động xã hội của trung tâm sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) với sự tài trợ của chương trình PEPFAR và phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm giảm bớt sự kỳ thị của cộng đồng với người đồng tính nam. Đây là hoạt động hỗ trợ cộng đồng nam đồng tính, với những bức ảnh do phần lớn các tình nguyện viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng và An Giang thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc, phản ánh chân thực về cuộc sống của những người đồng giới nam. Từ hơn 700 bức ảnh đã được chụp và sưu tầm, ban tổ chức đã lựa chọn ra 120 tấm ảnh để triển lãm. Các bức ảnh được xếp theo 4 chủ đề như: Tôi là ai - xác định về xu hướng tình dục của họ; Tình - chuyện tình yêu của người đồng tính; Chuyện gia đình - những hình ảnh/kỷ niệm vui buồn của người đồng tính với gia đình; Áp lực - những áp lực trong cuộc sống của người đồng tính, cuộc sống đời thường và cách họ phòng tránh HIV. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Pierangelo Remarks - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ: “Thông qua những tấm hình và câu chuyện kể ở đây, chúng ta thấy được thêm nhiều điều về cuộc sống của những người đồng tính nam, hiểu rõ thêm nhiều khía cạnh khác của cộng đồng chúng ta. Tôi mong muốn mỗi chúng ta cùng suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể đối xử với những người đàn ông này một cách bình đẳng, tôn trọng họ như một phần của cuộc sống và trân trọng những gì họ đóng góp cho xã hội. Việc xa lánh hoặc phân biệt đối xử với họ sẽ làm tăng các nguy cơ của họ trước HIV/AIDS và các căn bệnh khác.” Triển lãm sẽ là dịp để những người nam đồng tính có dịp bày tỏ quan điểm của họ về cuộc đời đồng thời truyền thông vận động để cộng đồng giảm bớt kỳ thị và phân biệt đối xử với những người có hoàn cảnh éo le này để họ tự tin sống và cống hiến trong xã hội./.
Triển lãm ảnh mang tên “Khoảnh khắc cuộc đời” bắt đầu được mở cửa từ ngày 21/11 tại 45 Tràng Tiền.

Tại triển lãm sẽ trưng bày 120 bức ảnh phản ánh chân thực những khoảnh khắc thường bắt gặp cũng như những khoảnh khắc ít thấy hơn trong cuộc sống của cộng đồng quan hệ tình dục đồng giới nam ở Việt Nam.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục