Tây Ban Nha lo vì không biết Italy chơi sơ đồ gì

Tây Ban Nha đang gặp khó trong việc chuẩn bị cho trận chung kết EURO 2012 với Italy vì không biết đối thủ sẽ chơi như thế nào.
Trung vệ Sergio Ramos của tuyển Tây Ban Nha cho biết rằng đội tuyển của anh đang gặp khó trong việc chuẩn bị cho trận chung kết EURO 2012 sắp tới với Italy, do anh và các đồng đội không biết đối thủ sẽ chơi như thế nào. Trận chung kết EURO diễn ra tại Kiev vào cuối tuần sẽ là trận tái đấu giữa Tây Ban Nha và Italy, sau khi hai đội này đã bất phân thắng bại ở trận mở màn bảng C diễn ra 3 tuần trước. Tuy nhiên, trong trận hòa 1-1 trên, Italy đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 trong khi ở trận bán kết gặp Đức vừa qua, họ lại chơi theo sơ đồ 4-3-1-2. Với việc đối thủ biến hóa như vậy, Ramos cho rằng nhiệm vụ chính của Tây Ban Nha giờ đây là phải tập trung vào cách tiếp cận trận đấu của riêng họ. “Người Italy đã thay đổi phong cách của chính họ trong trận đầu tiên và trong những trận tiếp theo, họ lại quay trở lại phong cách quen thuộc,” hậu vệ của Real Madrid chia sẻ. “Tôi thích phong cách nào hơn ư? Câu trả lời là hãy bình tĩnh và chờ xem họ sẽ như thế nào vào ngày diễn ra trận đấu. Việc tối quan trọng với Tây Ban Nha là tin vào triết lý bóng đá và lối chơi của mình.” “Chúng tôi không bị ám ảnh bởi cách người Iatly sẽ chơi. Chúng tôi sẽ đợi và xem họ ra sao vào Chủ Nhật tới.”
[Fabregas đặc biệt cảnh giác với Balotelli]
Bất chấp việc thừa nhận rằng anh không biết huấn luyện viên Cesare Prandelli sẽ sắp xếp đội hình Italy thế nào, Ramos vẫn cho rằng anh và các đồng đội đã rút ra vài bài học sau cuộc đụng độ giữa hai đội ở vòng bảng. “Việc hiểu rõ đối thủ luôn rất quan trọng. Bạn có thể học từ các trận đấu, học về đối thủ và cả từ những sai lầm của mình nữa. Italy có thể sẽ thay đổi lối chơi nhưng Tây Ban Nha sẽ chơi với khả năng cao nhất của mình.” “Italy là một đội bóng đẳng cấp với nhiều cầu thủ xuất sắc. Họ thiên về lối chơi tốc độ và phản công nhanh, với sự trợ giúp của một Andrea Pirlo quá xuất sắc, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để giành chiến thắng.” Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội cực lớn để trở thành đất nước đầu tiên trong lịch sử giành ba chức vô địch những giải lớn liên tiếp, khi trước đó họ đã sở hữu cúp EURO 2008 và World Cup 2010. Một chiến thắng nữa thôi sẽ đưa họ tới ngôi đền của những đội bóng huyền thoại, song Ramos lại cho đang cố gắng giảm sức ép cho các đồng đội khi nói về tầm quan trọng của chiến thắng. “Dĩ nhiên rằng chúng tôi rất muốn lập kỉ lục mới bằng cách giành chức vô địch EURO 2012.” “Nhưng chúng tôi còn muốn được tận hưởng cảm xúc bóng đá nữa. Kể cả khi chúng tôi có thất bại thì Tây Ban Nha cũng đã làm nên lịch sử khi lọt vào chung kết. Chiến thắng sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tuyệt diệu hơn mà thôi.”
Tây Ban Nha lo vì không biết Italy chơi sơ đồ gì ảnh 1
Sergio Ramos sẽ phải làm việc vất vả để ngăn chặn Balotelli (Nguồn: Getty Images)
“Cả nước Tây Ban Nha có thể tự hào bất kể kết quả trận chung kết có ra sao, nhưng mục tiêu của các cầu thủ chắc chắn vẫn sẽ là chiến thắng và ngẩng cao đầu trở về quê hương.” Cuộc chạm trán sắp tới tại sân vận động Olympic sẽ là dịp Ramos đối đầu với cựu đồng đội tại Real Madrid là Antonio Cassano. Hồi cuối năm ngoái, đã có lúc tưởng như Cassano phải giải nghệ khi anh phải phẫu thuật tim, song anh đã trở lại kịp thời và đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Italy lọt vào chung kết. Ramos cho biết anh rất vui khi được chứng kiến người đồng đội cũ của mình trở lại sân cỏ. “Tôi từng có cơ hội được xem anh ấy chơi bóng khi cả 2 còn là đồng đội (mùa giải 2006-07). Chỉ cần xem anh ấy trên sân tập thôi đã là quá tuyệt vời. Kể từ sau khi anh ấy lên bàn mổ, tôi thường xuyên liên lạc với Cassano và rất vui khi thấy anh ấy nhanh chóng hồi phục và còn chơi tốt nữa. Tôi tự hào khi là bạn của anh ấy.”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục