Tây Ban Nha tái ngộ Đức

Thắng nhọc nhằn, Tây Ban Nha tái ngộ người Đức

Thắng nhọc nhằn Paraguay, Tây Ban Nha sẽ lại có dịp tái ngộ người Đức trong lần đầu tiên giành quyền vào bán kết một kỳ World Cup.
Giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số sát nút 1-0 trước đội tuyển Paraguay, Tây Ban Nha sẽ lại có dịp tái ngộ người Đức trong lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết một vòng chung kết World Cup.

Khi mà lịch sử đang vẫy gọi cho lần đầu tiên lọt vào tốp bốn đội bóng cuối cùng ở một kỳ World Cup, cả Tây Ban Nha và Paraguay đều chọn cho mình phương án nhập cuộc thận trọng trong cuộc đối đầu quan trọng này.

Trong tư thế bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Paraguay đã chủ động chơi phòng ngự với số đông khá chặt chẽ nhằm chia cắt tuyến giữa với những hảo thủ như Xavi, Alonso hay Iniesta với các mũi nhọn Torres-Villa, cũng như chờ thời cơ để tung ra những đòn phản công bất ngờ.

Và trong một tình huống chớp thời cơ để tổ chức phản công như thế ở phút 41, tiền đạo Nelson Valdez của Paraguay đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Casillas, nhưng tiếc là bàn thắng đã không được công nhận khi mà trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn có cho mình lối chơi quyến rũ nhiều chạm cùng với khả năng giữ bóng tốt đã giúp họ kiểm soát được thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên đến 70% , tuy nhiên, trước một hàng thủ không ngại va chạm của đội bóng Nam Mỹ đã khiến cho những hiệp sĩ đấu bò trở nên bế tắc.

Thế nên, suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, Tây Ban Nha hầu như không có cơ hội nào đáng chú ý ngoại trừ cú sút xa đi vọt xà ngang của tiền vệ kiến thiết lối chơi Xavi Hernandez. Còn David Villa và Fernando Torres lại thi đấu quá mờ nhạt trước sự kèm cặp rất chặt của hậu vệ đối phương.

Bước sang hiệp hai, sự bế tắc giống như những gì đã diễn ra trong những phút thi đấu trước đó tiếp tục xảy ra với các nhà đương kim vô địch châu Âu khi mà các cầu thủ Paraguay thể hiện một lối chơi kín kẽ. Chính điều đó đã buộc huấn luyện viên Del Bosque phải tung tiền vệ Fabregas vào sân thay cho Torres.

Trong khi hàng công chơi mờ nhạt thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Phút 59, từ tình huống đá phạt góc của đội tuyển Paraguay, hậu vệ Pique đã có pha phạm lỗi khá lộ liễu đối với tiền đạo Cardozo và ngay lập tức trọng tài Carlos Batres đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng may mắn lại mỉm cười với Tây Ban Nha khi thủ thành Casillas đã xuất sắc bắt dính cú sút phạt của Cardozo.

Ngay sau tình huống này, kịch tính của trận đấy đã được đẩy lên cao khi mà chỉ hai phút sau, đến lượt đội bóng châu Âu được hưởng quá đá 11m sau khi tiền đạo Villa bị hậu vệ Alcaraz cản phá trái phép trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Xabi Alonso sút thành công nhưng trọng tài Carlos Batres yêu cầu anh thực hiện lại. Ở lần thứ hai, tiền vệ này lại không thắng được thủ thành Justo Villar.

Sau hai tình huống đá hỏng penalty, trận đấu đã bắt đầu trở nên sôi nổi hơn khi cả hai đội chủ động dâng cao đội hình để chơi đôi công. Nhưng rất nhanh Paraguay đã lại trở vệ với lối chơi quen thuộc mà họ đã đặt ra trong trận đấu này khi các cầu thủ co về phần sân nhà nhằm làm giảm hứng phấn của những đấu sĩ bò tót.

Trước sự co cụm của đối phương, huấn luyện viên Del Bosque tiếp tục có sự điều chỉnh chiến thuật khi rút tiền vệ Xabi Alonso ra và tung tiền đạo trẻ Pedro vào sân nhằm tạo nên sự đột biến. Dường như sự trẻ trung của tiền đạo này đã giúp cho các tình huống tấn công của Tây Ban Nha trở nên đa dạng hơn.

Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, các nhà đương kim vô địch châu Âu cũng đã có được điều mong muốn. Phút thứ 83, sau nỗ lực của Iniesta, Pedro đã dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc, nhưng khi bóng bật ra lại tìm đến vị trí của Villa và rất nhanh tiền đạo này đã bình tĩnh cứa lòng làm tung lưới thủ thành Villar, dù bóng đã thêm hai lần tìm đến cột dọc, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Ở những phút thi đấu cuối cùng, trong tình cảnh không còn gì đề mất, Paraguay đã dâng lên tìm kiếm bàn san bằng tỷ số nhưng bất thành trước sự xuất sắc của thủ thành Casillas khi anh cản phá thành công cú sút cận thành của Santa Cruz ở phút 89.

Giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0, Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết một vòng chung kết World Cup. Các nhà đương kim vô địch châu Âu đang có cơ hội rất lớn để viết tiếp trang sử nếu như vượt qua tuyển Đức - đội bóng đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-0./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục