Tây Ban Nha và Đức sẽ hẹn nhau ở vòng bán kết?

Trước các trận đấu lượt về tứ kết Champion League đêm nay, các đội bóng tới từ Tây Ban Nha và Đức đang là những ứng cử viên nặng ký.
Trước các trận đấu lượt về tứ kết Champion League đêm nay, các đội bóng tới từ Tây Ban Nha và Đức đang là những ứng cử viên nặng ký, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bốn đội cuối cùng là những đại diện tới từ hai nền bóng đá này. Real Madrid và Bayern Munich đều đã có những chiến thắng thuyết phục tuần trước, trong khi Barcelona cùng Borussia Dortmund cũng sẽ có lợi thế sân nhà ở lượt về. Real coi như đã đặt một chân vào bán kết sau khi dễ dàng đánh bại Galatasaray tại Bernabeu tuần trước. Song ngay cả khi sở hữu lợi thế như vậy, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn khẳng định rằng ông sẽ không chủ quan trong trận lượt về. Ông chia sẻ: “Tôi đã có đủ kinh nghiệm để biết mình đang có một kết quả rất tốt và sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục các học trò rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và khiến họ chơi với tinh thần như trận lượt đi.”
Tây Ban Nha và Đức sẽ hẹn nhau ở vòng bán kết? ảnh 1
Bayern đang hướng đến cú "ăn ba."
Bayern cũng đang có ưu thế tương tự khi đã đánh bại Juventus 2-0 ở Munich, dù đối thủ của họ mạnh hơn và số bàn thắng của họ ít hơn nếu so với Real. Chắc hẳn Hùm xám vẫn nhớ bài học ở vòng 16 đội khi họ chỉ có thể bước tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách dù đã thắng Arsenal 3-1 tại London. Song sau khi đã có chức vô địch Đức lần thứ 23 cuối tuần trước, huấn luyện viên Jupp Heynckes tin rằng thành công ở Bundesliga sẽ tiếp thêm sự tự tin cần thiết cho các học trò tại Turin. “Chúng tôi có thể tự tin rằng mình sẽ đạt được điều gì đó tại Champion League.” Hai cặp đấu còn lại đều khó dự đoán hơn, nhất là cuộc đụng độ giữa Borussia Dortmund với Malaga, do hai đội đã hòa 0-0 tại Andalusia. Dortmund có thể đã dễ thở hơn ở lượt về nếu Mario Goetze không bỏ lỡ tới ba cơ hội rõ rệt ở ngay hiệp 1. Song ngay cả vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn mãn nguyện với kết quả trên, dù giờ đây nhà cựu vô địch Bundesliga sẽ phải hứng chịu rủi ro bởi các bàn thua trên sân nhà. “Tôi có thể hài lòng với kết quả này. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể từ đầu tới cuối, song đây là một giải đấu cấp độ cao,” Jurgen Klopp chia sẻ. “Chúng tôi biết mình sẽ phải làm gì trong trận lượt về.” Trận đấu hấp dẫn nhất ở lượt về có lẽ sẽ diễn ra ở Catalunya, nơi mà Barcelona sẽ tiếp đón “thiếu gia” Paris Saint-Germain sau trận hòa 2-2 ở thủ đô Pháp tuần trước. Barca vẫn được đánh giá là đội cửa trên và họ thậm chí còn khiến mọi thứ nóng lên khi phàn nàn về công tác trọng tài ở lượt đi, với việc công nhận bàn thắng việt vị rõ ràng của Zlatan Ibrahimovic.
Tây Ban Nha và Đức sẽ hẹn nhau ở vòng bán kết? ảnh 2
Barcelona đang là ứng cử viên sáng giá nhất.
Hậu vệ cánh Daniel Alves tỏ ra bức xúc: “Không thể có chuyện họ không nhìn thấy một cầu thủ việt vị tới tận hai mét được. Chúng tôi có chậm hiểu hay ngu đâu. Tôi sẽ chẳng làm ra vẻ dũng cảm như những người khác.” Anh khuyến khích các đồng đội tác động tới người cầm cân nảy mực nhiều hơn: “Những phản kháng sẽ tác động tới trọng tài. Đôi khi chúng tôi quá xuất sắc và khiến những điều bất công như thế này xảy ra.” “Chúng tôi cần quyết liệt hơn khi phản bác lại, nếu không họ sẽ đối xử với chúng tôi như thể mình là kẻ thiểu năng vậy.” Về phía PSG, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ khi Carlo Ancelotti đã phải lên tiếng phủ nhận việc ông cho Beckham đá chính từ đầu là do lệnh của các ông chủ Qatar. Huấn luyện viên người Italy cũng đang lo sốt vó trước tình hình trung vệ Thiago Silva, người đã dính chấn thương ở lượt đi, dù cho đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ thiếu đi siêu sao từng bốn lần đoạt Quả bóng Vàng Lionel Messi./.
Phương Bùi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục