Tiền đạo người Argentina cảm thấy khó chịu khi bị coi là một “người phản bội”sau khi chia tay Manchester United để gia nhập đội bóng chủ sân City of Manchestertrong mùa hè vừa qua. Theo Tevez, trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để anh khẳngđịnh giá trị thực sự của mình trước huấn luyện viên Alex Ferguson.
Tiền đạo Tevez cho biết: “Những gì xảy ra trong trận lượt đi vẫn còn in đậmtrong ký ức của chúng tôi. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để chúng tôi trả món nợnày. Tôi muốn thi đấu trận tới vì nhiều lý do. Đó là một trận bán kết, một trậnderby và là một cuộc chiến giữa hai đội bóng kình địch cùng thành phố".
"Tôi chorằng đây là thời điểm tốt để chúng tôi vượt qua Manchester United. Bất cứ điều gì cũngcó thể xảy ra trong hai trận bán kết sắp tới. Nhưng tôi nghĩ trận đấu quan trọngsẽ là trận lượt về trên sân Old Trafford. Do vậy, chúng tôi cần giành được mộtkết quả có lợi trong trận đấu đêm mai”, càu thủ này cho biết thêm.
Dù mới để thua 0-2 trước Everton nhưng Tevez tin rằng Man City hiện đang đứngtrước cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên từ năm 1981 nếu vượt qua đượcManchester United.
Anh khẳng định: “Chúng tôi không cần phải quá vội vàng. Các cầu thủ hiện đang cóđuợc sự tự tin và tâm lý của toàn đội khá tốt. Với huấn luyện viên Mancini, mọi thứ đangchuyển biến tích cực. Tôi tin rằng Man City có thể giành được danh hiệu trong mùa bóng năm nay vàCúp Carling có thể là danh hiệu đầu tiên”.
Tevez, người đã chia tay Manchester United sau khi ban lãnh đạo “Quỷ Đỏ” không chịu chi 25 triệubảng để mua đứt anh, tuyên bố sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn thắng vào lưới độibóng cũ.
Anh thừa nhận: “Chẳng có gì sai khi tôi ăn mừng bàn thắng ghi được.Nhưng tôi vẫn tôn trọng các cổ động viên Manchester United nên tôi sẽ không ăn mừng nếughi bàn trong trận tới. Tôi vẫn còn nhiều bạn ở Manchester United. Tình bạn giữa chúngtôi vẫn vậy. Tôi nghĩ rằng không ai có thể chê trách thái độ thi đấu của tôitrong những mùa bóng khoác áo Manchester United”./.