Thái Lan đè Trung Quốc

Thái Lan của Kiatisak nhấn chìm Trung Quốc tới 5-1

Thái Lan đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng vùi dập 5-1 trước Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra tối 15/6 tại An Huy.
Thái Lan đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng vùi dập 5-1 trước Trung Quốc ngay trên sân của đối thủ trong trận giao hữu diễn ra tối 15/6 tại sân vận động Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy.

Dù chỉ đưa ra sân một đội hình trẻ với thành phần chủ chốt là những cầu thủ U23 dự SEA Games vào cuối năm nay, Thái Lan đã khiến cho đội chủ nhà thất điên bát đảo.

Không những thế, Thái Lan bước vào trận đấu này trong bối cảnh vừa sa thải huấn luyện viên Wilfried Schaefer và đây mới là lần đầu tiên huấn luyện viên tạm quyền Kiatisak Senamuang dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã tung ra sân đội hình trẻ hóa toàn diện với băng đội trưởng lần đầu được trao cho thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool và đội khách đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút 16 nhờ công của Pakklao Anan. Tờ Bangkok Post cho hay, bàn thắng đó đã khiến đám đông cổ động viên Trung Quốc ồn ào trên khán đài câm lặng hoàn toàn.

Chỉ bảy phút sau, Adisak Kraisorn đã nâng được tỷ số lên 2-0, và cho dù Trung Quốc đã rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền nhờ công của Wang Yong Po ở phút 32, song sự hưng phấn đã giúp đội khách dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa trong hiệp hai. Lần lượt Kraisorn, Chanathip Songkrasin và Sarawut Masuk ghi thêm ba bàn nữa, đem lại chiến thắng lịch sử cho Thái Lan.

Chiến thắng này giúp Thái Lan vượt qua được cuộc khủng hoảng kéo dài từ sau thất bại ở AFF Cup diễn ra cuối năm ngoái (thua Singapore ở chung kết), đồng thời giúp họ tự tin hướng tới SEA Games diễn ra cuối năm nay ở Myanmar. Trước trận đấu, Kiatisak nói ông sẽ rút về dẫn dắt U23, song với chiến công lịch sử ở An Huy, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Thái sẽ thuyết phục “Zico” tiếp tục lèo lái đội tuyển quốc gia.

Ngược lại, thất bại bẽ mặt ngay trên sân nhà nhiều khả năng sẽ khiến huấn luyện viên người Tây Ban Nha Jose Antonio Camacho của Trung Quốc mất chức. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của Trung Quốc trong vòng một tháng qua, sau trận thua Uzbekistan 1-2 và Hà Lan 0-2.

Các cổ động viên Hợp Phì đã hô vang đòi Camacho từ chức. Điều cay đắng là trong lần gần nhất ra sân ở Hợp Phì, Trung Quốc từng thắng Jamaica 1-0 tháng 8/2011. Nhưng sau trận đấu đó, huấn luyện viên Gao Hong Bo vẫn mất chức, nhường chỗ cho Camacho.

Dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, Trung Quốc chẳng giành được thành tích nào đáng kể. Họ không được dự Asian Cup 2011 và bị loại sớm từ vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Đội bóng đại diện cho đất nước đông dân nhất thế giới, từng dự World Cup 2002, hiện đã rơi xuống nhóm trung bình yếu trên bảng xếp hạng FIFA và thất bại 1-5 trước Thái Lan sẽ là vết nhơ khó phai trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Vào ngày 21/7 tới, Trung Quốc sẽ tham dự vòng chung kết giải vô địch Đông Á, với sự hiện diện của Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Video thất bại thảm hại của Trung Quốc trước Thái Lan.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục