Thai phụ Pakistan bị cha đẻ và người thân ném đá đến chết

Một thai phụ người Pakistan đã bị cha đẻ và người thân ném đá đến chết ngay bên ngoài Tòa án Tối cao Lahore vì đã kết hôn trái với mong muốn của gia đình.
Thai phụ Pakistan bị cha đẻ và người thân ném đá đến chết ảnh 1Mohammad Iqbal bên thi thể người vợ của mình. (Nguồn: AP)

Một thai phụ người Pakistan đã bị cha đẻ và các thành viên trong gia đình ném đá đến chết ngay bên ngoài Tòa án Tối cao Lahore vì đã kết hôn trái với mong muốn của gia đình.

Rana Mujahid, một cảnh sát điều tra cho biết họ đã bắt giữ người cha và tất cả những người đã tham gia vào "tội ác ghê tởm này."

 

Hôn nhân sắp đặt được coi là bình thường trong xã hội Pakistan nhưng hôn nhân vì tình yêu thì bị cho là không thể chấp nhận.

 

Hàng trăm phụ nữ bị chết mỗi năm tại Pakistan vì cái gọi là “chết vì danh dự” do chính những người người thân trong gia đình tiến hành nhằm trừng phạt tội ngoại tình hoặc có hành vi tình dục trái phép. Tuy nhiên, sự việc diễn ra hôm thứ 3 vừa qua giữa ba ngày và trước tòa án là điều hiếm khi xảy ra.

 

Naseem Butt, một sỹ quan cảnh sát cho biết, người phụ nữ bị giết là Farzana Parveen, 25 tuổi, và cô đã kết hôn với Mohammad Iqbal, 45 tuổi, không như mong muốn của gia đình.

 

Khi cặp đôi tiến tới trước cửa tòa án, các thành viên trong gia đình Farzana Parveen đã cố gắng kéo cô khỏi tay người chồng. Tuy nhiên, do Farzana Parveen chống cự nên người thân bắt đầu ra tay đánh đập cô dã man. Đặc biệt, họ liên tục dùng gạch đá từ 1 công trường đang xây dựng gần đó để ném cô tới chết.

 

Mohammad Iqbal đau đớn cho biết, anh và Farzana Parveen gặp nhau sau khi người vợ đầu tiên qua đời, để lại cho anh 5 đứa con. "Chúng tôi rất yêu nhau," anh nói với AP. "Tôi chỉ đưa cô ấy đến tòa để đăng ký kết hôn," hành động này làm gia đình cô ấy tức điên.

 

Cảnh sát Butt cho biết, cha của Parveen đã giết chết con gái mình là vì "danh dự."

 

"Tôi đã giết con gái mình vì nó xúc phạm gia đình tôi khi cưới một người đàn ông mà ko có sự đồng ý của chúng tôi. Tôi không có gì nuối tiếc về hành động này," một cảnh sát điều tra dẫn lời bố của cô gái.

 

Ngay sau sự việc xảy ra, thi thể cô gái đã được trao cho chồng cô để lo việc chôn cất.

 

Theo báo cáo, 869 phụ nữ bị sát hại trong năm 2013 vì cái gọi là "danh dự." Tuy nhiên, nhiều người theo dõi các vụ bạo hành phụ nữ tại đất nước này đều cảm thấy sốc trước sự tàn bạo trong vụ giết người hôm thứ Ba vừa qua.

 

"Tôi chưa từng nghe nói đến câu chuyện nào về việc phụ nữ bị ném đá đến chết, và điều khiến tôi xấu hổ và lo lắng nhất là cô gái bị sát hại ngay trước cửa tòa án," nhà hoạt động nhân quyền Zia Awan cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục