Thái tử Charles tức giận vì cựu trợ lý tiết lộ bí mật về Diana

Thái tử Anh Charles chỉ trích cựu trợ lý Dickie Arbiter vì xuất bản sách hé lộ nhiều bí mật về quan hệ của Thái tử với Công nương Diana.
Thái tử Charles tức giận vì cựu trợ lý tiết lộ bí mật về Diana ảnh 1Thái tử Charles và Công nương Diana. (Nguồn: Gettty)

Thái tử Anh Charles vừa lên tiếng chỉ trích một cựu trợ lý thân cận có hành vi "phản bội" mình, sau khi ông này xuất bản một cuốn sách gây tranh cãi.

Theo truyền thông Anh, cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng Anh là Dickie Arbiter đang có kế hoạch hé lộ nhiều bí mật về mối quan hệ của Thái tử Charles với Diana và việc 2 cuộc hôn nhân khác của hoàng gia tan vỡ ra sao.

Một nguồn tin Hoàng gia nói rằng: "Charles đang tức giận, người đàn ông này đã từng là bạn bè tin cẩn của ông."

Trong 12 năm trời, Arbiter đã được xem là nhân vật mà Charles tin tưởng gửi gắm các bí mật lớn nhất của ông.

Nổi tiếng vì khả năng giữ miệng, Arbiter đã đứng bên Charles trong cuộc tan vỡ hôn nhân của ông với Công nương Diana và vụ ông ngoại tình với bà Camilla Parker-Bowles.

Thời gian tại nhiệm, Arbiter đã chứng kiến vụ Diana thiệt mạng và sự tan vỡ của 2 cuộc hôn nhân khác trong Hoàng gia Anh.

Ông còn biết việc Charles có quan hệ bạn bè thân thiết với Jimmy Savile, nhân vật gây bê bối vì lạm dụng tình dục nhiều nạn nhân.

Trong cuốn sách, Arbiter nói rằng ông rất thân với Nữ hoàng, tới mức họ từng rửa chén đĩa cùng nhau. Tuy nhiên có vẻ như người đàn ông 73 tuổi này đã chán các công việc dọn dẹp cho Hoàng gia và quyết định trở thành quan chức báo chí đầu tiên của Hoàng gia phun hết các bí mật mà ông biết.

Phỏng đoán về những gì có thể được viết trong cuốn sách đã khiến cả Hoàng gia tỏ ra bị sốc.

Tờ Mirror cho biết các quan chức Hoàng gia hẳn đã triển khai các biện pháp pháp lý để chống lại việc xuất bản cuốn sách.

Một nguồn tin Hoàng gia nói: "Ông ta đang thu lợi trên sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân và Thái tử đã hỏi các trợ lý rằng vì sao ông lại phải trải qua tất cả các chuyện đó thêm một lần nữa?"

“Đây là chuyện một kẻ Charles tưởng là bạn, có thể tin tưởng được, đang tìm cách kiếm tiền trên sự khổ sở của ông khi đó. Đây là sự phản bội" - nguồn tin nói - "Arbiter đã được thông báo rằng ông ta không có quyền viết cuốn sách và một đội pháp lý đang xem xét mọi hợp đồng cũ từng ký với ông ta để ngăn chặn chuyện này."

Arbiter thừa nhận ông ta đã ký vào Quy định giữ bí mật công chức, nhưng có để lại một "thông báo" cho Hoàng gia về việc mình đang viết sách.

Arbiter thừa nhận có ký vào một thỏa thuận giữ bí mật khi làm phát ngôn viên chính thức cho Nữ hoàng Anh từ năm 1988 tới năm 2000, nhưng nói rằng sách của mình sẽ không hé lộ tin mật gì. "Đây là một cuốn hồi ký, viết về bản thân tôi. Chẳng có bất kỳ sự tiết lộ nào cả" - Arbiter tuyên bố.

Arbiter có thể thu về 250.000 bảng từ việc viết sách. Ngoài ra ông này vẫn đang nhận khoản lương hưu hậu hĩnh từ gia đình Hoàng gia.

Tuần trước Arbiter đã bận rộn quảng bá cuốn sách mang tên "On Duty With The Queen" trên Twitter. Người ta tin cuốn sách sẽ có chứa các tiết lộ gây sốc, trong đó mô tả việc Diana cảm thấy "bẽ bàng" sau khi Charles ngoại tình với Camilla và cả "những ngày tăm tối" của bà khi sống không hạnh phúc bên chồng.

Cuốn sách còn mô tả mối quan hệ giữa 2 người đã "trở nên chua chát" ra sao sau khi Diana từng yêu điên cuồng Charles khi họ mới bắt đầu cuộc hôn nhân.

Ngoài ra ông còn kể về việc Diana không lường được dư luận sẽ phản ứng mạnh ra sao, khi bà trả lời phỏng vấn kể về vụ ngoại tình của chồng, cũng như tác động của sự kiện tới các con của họ.

Arbiter đã khước từ sự giúp đỡ của một nhà văn viết thuê và đã tự viết để giám sát kỹ hơn nội dung cuốn sách.

Ông sẽ kể lại về phản ứng của Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles trước mối quan hệ của Diana với người tình Dodi Fayed và cái chết của bà hồi năm 1997.

Cuốn sách, dự kiến xuất bản trong tháng 10, còn có thông tin về cuộc chia tay của Hoàng tử Andrew và vợ Sarah Ferguson trong năm 1996, bên cạnh màn ly hôn của Công chúa Anne và chồng Mark Philips vào năm 1992.

Arbiter cũng sẽ kể về phản ứng của Nữ hoàng trong vụ cháy Lâu đài Windsor và mối quan hệ cá nhân của ông với Charles. Ngoài ra nó còn cung cấp cái nhìn hiếm hoi cho thấy quan điểm của Nữ hoàng về các thủ tướng Anh, nguyên thủ thế giới và nhà tài phiệt Mohamed Fayed của Ai Cập.

"Đây không chỉ là cuốn hồi ký về mấy chục năm nhiều biến cố đó mà còn là câu chuyện cuộc đời tôi và đó là một câu chuyện rất đặc biệt" - ông này tuyên bố.

Arbiter đã được giao trách nhiệm điều hành truyền thông trong đám tang Diana. Ông này quảng cáo mình là "nhà bình luận hoàng gia" duy nhất từng có mặt trong lễ đăng quang, lễ mừng bạc, vàng và 60 năm cầm quyền của Nữ hoàng Anh.

Ông đã bí mật chấp bút viết cuốn sách kể từ năm 1998.

Arbiter đã từng chỉ trích cựu quản gia của Diana là Paul Burrell vì công khai bán câu chuyện về cuộc sống của Công nương. Ông cũng cáo buộc nhà văn Tina Brown thu lợi trên cái chết của Diana, với việc xuất bản cuốn Diana Chronicles trong năm 2007.

“Ai viết sách cũng chỉ để kiếm tiền" - Arbiter từng nói - "Thẳng thắn thì chẳng còn gì để viết về Diana nữa cả." Tuy nhiên với kế hoạch ra mắt cuốn sách mới, Arbiter đã cho thấy vẫn còn nhiều thứ để viết về Diana.

Phát ngôn viên Hoàng gia Anh đã từ chối bình luận về sự kiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục