Thắm đượm nghĩa tình bản vùng cao biên giới Việt-Lào

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhâm-Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp nhân dân các bản dọc biên giới Việt-Lào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng biên cương ổn định, vững chắc.
Thắm đượm nghĩa tình bản vùng cao biên giới Việt-Lào ảnh 1Bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô cho người dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Dù còn nhiều gian khó nhưng niềm vui với những ngôi nhà mới và diện mạo bản làng đổi thay từng ngày đang là kỳ vọng cho bước phát triển của mảnh đất vùng biên ở cụm bản I Reo, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhâm-Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vững chắc tay súng bảo vệ biên cương, giúp nhân dân các bản dọc biên giới Việt-Lào phát triển kinh tế xã hội, cùng nhau xây dựng đường biên cương ổn định vững chắc.

Theo chân cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhâm, sau gần một giờ đi bộ theo đường rừng qua những khe suối sâu, những con dốc dựng đứng chúng tôi đến với cụm bản I Reo. Đường vào bản phủ đầy màu xanh của những rẫy lúa, chuối, ngô.... Những căn nhà gỗ, mái tôn vững chắc dần hiện ra.

Ông Su Mây - trưởng bản Cụm I Reo, đón chúng tôi ngay từ đầu bản với nụ cười và cái bắt tay thân thiết. Hướng tầm mắt về những ngôi nhà mới, trưởng bản Su Mây hồ hởi: "Cuộc sống của chúng tôi đã từng bước ổn định. Được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Nhâm, chúng tôi đã tìm được nơi ở mới an toàn, đất sản xuất phì nhiêu hơn, không còn cảnh di cư khi núi lở, lúc thiên tai. Bây giờ được ở trong những ngôi nhà vững chắc, có lúa, ngô để ăn cũng là nhờ các chú biên phòng Việt Nam. Chúng tôi biết ơn bộ đội biên phòng Việt Nam nhiều lắm."

Khu vực I Reo gồm hai bản A Bả và A Róc với 27 hộ dân và 144 khẩu, trong đó bản A Róc có 13 hộ với 68 nhân khẩu. Tháng 9/2009, cơn bão số 9 làm sạt lở đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân của bản A Bả làm sập 2 ngôi nhà, 7 người chết. Đây là khu vực thường xuyên bị sạt lở nên dân bản A Bả phải di cư đến một ngọn đồi cao cách nơi ở cũ gần 2km để dựng lán trại ở tạm, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Để giúp người dân bản A Bả ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Nhâm đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăn màn, thuốc chữa bệnh và các loại giống sản xuất, vận động các hộ dân làm ăn sản xuất và định cư đến nơi ở mới an toàn hơn.

Đầu năm 2014, từ nguồn kinh phí gần 200 triệu đồng từ nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhâm đã góp hơn 300 ngày công lao động giúp bà con xây dựng 13 ngôi nhà và hệ thống nước tự chảy.

Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhâm, đại úy Hồ Văn Hới cho biết được sự phân công của tỉnh, Đồn Biên phòng Nhâm đã lập 2 đội công tác sang giúp dân bản I Reo dựng nhà. Thi công vào mùa mưa, đường đi khó khăn, dốc đứng, trơn trượt, cán bộ chiến sỹ đã cùng nhân dân gùi nguyên vật liệu vượt hơn 1km đường rừng. Sau hơn 1 tháng, bà con đã được về ở những ngôi nhà mới kiên cố.

Được sống trong những ngôi nhà mới vững chãi, dân bản A Bả không còn sợ thú rừng tấn công, không còn lo bị dột vào ngày mưa, họ yên tâm lên rẫy trồng lúa, trồng ngô.

Anh Ko Bai, bản A Bả chia sẻ: "Khi mới về đây, chúng tôi rất khổ, đói kém liên miên, nhất là khi giáp hạt, phải hái rau rừng ăn qua bữa. Nhưng nay chúng tôi đã có nhà kiên cố để ở, được hướng dẫn cách làm ăn, tạo điều kiện thuận lợi qua lại trao đổi hàng hóa với các bạn Việt Nam nên cuộc sống đã phần nào ổn định."

Không những thế, bộ đội biên phòng còn giúp bà con dân bản A Bả lắp hệ thống tuabin tạo nguồn điện thắp sáng và xây dựng những lớp học tiếng Lào đầu tiên của bản.

Anh Ka Reng Nho, bản A Bả cho biết: "Bây giờ chúng tôi không còn lo đến cái ăn hằng ngày, có nước sạch để dùng và có điện thắp sáng. Hai đứa con của tôi đã được đến trường."

Đồn Biên phòng Nhâm, quản lý đoạn biên giới dài 33km, bao gồm 9 mốc từ mốc 649 đến 657 và hai cặp mốc dấu dọc theo sông A Lin. Mỗi cán bộ, chiến sỹ của đồn không những gắn bó mật thiết với bà con trên địa bàn, mà còn được nhân dân Lào coi như con em trong nhà. Đơn vị chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ; đồng thời, tích cực kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ bà con dân bản Lào.

Thiếu tá Hoàng Minh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm cho hay ngoài xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống cho bà con ở cụm bản I Reo, những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân cụm bản I Reo và hỗ trợ cho bạn gần 80 triệu đồng mua sắm các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức cho nhân dân hai bên biên giới giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thăm hỏi, tặng quà người nghèo bên kia biên giới vào các dịp lễ, Tết... đồng thời, tăng cường tuần tra, bảo vệ và tuyên truyền cho bà con dân bản cùng chung sức, đoàn kết giữ gìn tuyến đường biên giới chung của hai nước anh em Việt-Lào vững chắc.

Cùng với Đồn Biên phòng Nhâm, xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ thường xuyên, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết gắn bó và phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào.

Ngoài ra, từ nguồn vốn của tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh đã vận chuyển, hỗ trợ nhân dân các bản Ka Lô, A Bả, A Róc (Lào) 37 tấn gạo và muối; xây dựng tại bản Ka Lô một trường học rộng hơn 90m2; xây dựng 42 ngôi nhà hữu nghị, 1 trường học cho dân bản Lào, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng...

Chúng tôi rời cụm bản I Reo lúc xế chiều, những bóng đèn được bật sáng, khói bếp bắt đầu nghi ngút ở nhiều gia đình. Cuộc sống của dân bản đã từng ngày khởi sắc, nụ cười và những lời cảm ơn khi chia tay của những người bạn Lào như khích lệ những người lính biên phòng vững tâm với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Những việc làm của bộ đội biên phòng đã giúp mối quan hệ keo sơn giữa đồng bào hai nước ở vùng biên này ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dân cư và trên tuyến biên giới, thắt chặt thêm tình hữu nghị hai nước anh em Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục