Thân nhân nghẹn ngào với những tấm ảnh liệt sỹ phục dựng

Dù đến nay hài cốt nhiều liệt sỹ chưa được tìm thấy, nhưng những bức ảnh được phục chế chân thực đã phần nào đã đưa tinh thần của họ về với gia đình, quê hương.

Sau mỗi người lính ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước hôm nay vẫn còn một gia đình luôn mong ngóng tin của con, của cha, của chồng.

Cùng gia đình tới Hà Nội, ông Hoàng Văn Léo (Lạng Sơn) đã không khỏi xúc động khi đón nhận bức di ảnh được phục chế màu của hai người anh trai-liệt sỹ Hoàng Văn Mèo (1950-1970) và Hoàng Khắc Mẫn (1953-1972).

Dù đến nay, hài cốt hai liệt sỹ chưa được tìm thấy nhưng hai bức ảnh chân thực phần nào đã đưa tinh thần của hai anh về với gia đình.

Đây là ảnh phục chế do các thợ ảnh thuộc nhóm Team Lee, do anh Lê Quyết Thắng (sinh năm 1990) là trưởng nhóm, thực hiện.

Vốn làm nhiều ngành nghề khác nhau song các thành viên của Team Lee đều có khả năng chỉnh sửa ảnh. Năm 2021, khi dịch COVID-19 trở nên căng thẳng tại khu vực phía Nam, anh Lê Quyết Thắng và những thành viên nhóm (khi ấy mới hoạt động đơn lẻ) đã giúp làm ảnh thờ cho các gia đình có người mất vì bệnh hoặc nhận giúp những lời nhờ ghép ảnh gia đình đoàn viên.

Với dự án tri ân liệt sỹ qua việc phục dựng ảnh này, nhóm tập hợp những người cùng chí hướng và đã giúp thổi hồn vào hơn 200 bức ảnh ở nhiều trạng trái mờ, hỏng, bong tróc... trong năm 2022 vừa qua.

Hiện Team Lee đang tiếp tục thu nạp thêm thành viên để mở rộng khả năng giúp đỡ của mình tới nhiều gia đình liệt sỹ hơn nữa, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ tuổi đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà./.

(Vietnam+)