Thân phận tủi nhục của cô gái bị ép làm nô lệ tình dục cho IS

Cô gái 17 tuổi cho biết mình nằm trong một nhóm 40 người phụ nữ Yazidi bị bắt cóc và biến thành nô lệ tình dục, sau khi thị trấn quê nhà bị IS chiếm cách đây 4 tuần.
Thân phận tủi nhục của cô gái bị ép làm nô lệ tình dục cho IS ảnh 1Người Yazidi phải băng qua sa mạc để chạy trốn các chiến binh IS. Nhân vật trong bài không có trong hình ảnh này (Nguồn: Reuters)

Một thiếu nữ người Iraq đã kể lại việc cô bị ép trở thành nô lệ tình dục và bị xâm hại ra sao, sau khi rơi vào tay các chiến binh thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS hoặc ISIS).


Cô gái 17 tuổi cho biết mình nằm trong một nhóm 40 người phụ nữ Yazidi bị bắt cóc và biến thành nô lệ tình dục, sau khi thị trấn quê nhà bị IS chiếm cách đây 4 tuần.
Cô cho biết thảm cảnh của mình tồi tệ tới mức cô chỉ mong bị đánh tới chết.

“Có một phần trong tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi” – cô nói – “Nhưng phần khác vẫn hy vọng mình sẽ được cứu và có thể được ôm cha mẹ thêm lần nữa”.

Cô gái đã được cho phép trò chuyện cùng tờ La Repubblica của Italy qua điện thoại di động, vì những kẻ bắt cóc muốn thế giới biết về việc cô và những người phụ nữ khác bị đối xử tàn tệ ra sao.

Cha mẹ cô, những người đã chạy trốn tới một trại tị nạn trong vùng đất của người Kurd, đã cho Le Repubblica biết số điện thoại của cô.

Trong cuộc trò chuyện, cô cho biết: “Để khiến chúng tôi thêm đau đớn, chúng đã buộc chúng tôi phải kể lại cho cha mẹ biết chi tiết việc mình đã trải qua những gì. Chúng cười nhạo chúng tôi vì nghĩ mình là bất khả chiến bại. Chúng xem bản thân là siêu nhân. Nhưng chúng chỉ là những kẻ không có con tim”.

'Chúng tôi đã đề nghị những kẻ bắt cóc bắn chết mình, nhưng chúng tôi quá giá trị để chúng làm việc đó” – cô chia sẻ.

Cô cũng cho biết một số nạn nhân bị xâm hại tình dục còn rất trẻ, chưa đầy 13 tuổi. Họ đã bị sốc trước các vụ lạm dụng, tới mức trở nên câm lặng.

Cả nhóm hiện đang bị giam trong một tòa nhà với cửa sổ đóng kín suốt ngày và có bảo vệ vũ trang quây xung quanh. Tòa nhà này được cho là nằm tại một ngôi làng ở phía Nam thành phố Mosul, một trong những cứ điểm mạnh của IS.

Tất cả những người phụ nữ đã bị bắt cóc khi IS tấn công thị trấn Sinjar trong ngày 8/3. Vụ tấn công đã khiến hàng chục ngàn người Yazidi thiểu số phải chạy tới ngọn núi Sinjar nằm gần đó.

Với việc chục ngàn người tiếp tục mắc kẹt trên núi, quân Mỹ và Anh đã được đề nghị giúp đỡ thông qua việc tổ chức không kích vào các mục tiêu của ISIS và qua các hoạt động thả hàng viện trợ lên núi. Sự trợ giúp đã khiến nhiều người Yazidi có thể trốn thoát an toàn sang Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và vùng đất của người Kurd.

Tuy nhiên nhiều người phụ nữ vẫn bị IS bắt giữ. Thậm chí tổ chức này còn huênh hoang khoe rằng con số phụ nữ bị bắt đã vượt quá mốc 300 người./. 


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục