Thanh Hóa tạo "cơn địa chấn" trên sân Hàng Đẫy

Lần thứ hai liên tiếp, Thể Công đã phải chịu thất bại với tỷ số đậm 2-4 trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhưng lần này là trước đội "chiếu dưới."
Dáng ngồi khắc khổ, trầm tư với khuôn mặt đượm buồn đến thẫn thờ của ông Lê Thuỵ Hải trên sân Hàng Đẫy chiều 25/7 dường như càng khắc sâu thêm nỗi thất vọng cho các "fan" hâm mộ Thể Công khi đội bóng con cưng của họ lần thứ hai phải chịu thất bại với tỷ số đậm 2-4 trong hai tuần liên tiếp.

Chủ nhật trước, ngày 19/7, đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam đã phải ngậm ngùi nhìn Tập đoàn Caosu Đồng Tháp "nẫng" đi 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu 21, giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2009.

Và thật cay đắng, chiều nay, Thanh Hóa, đội bóng hiện đang xếp cuối bảng đã lại một lần nữa buộc các chàng trai áo đỏ phơi áo với 4 bàn thắng ghi được vào lưới thủ thành Mạnh Dũng, trong đó có cú hattrick của Hoàng Đình Tùng ở các phút 29, 42 và 90+3. Bàn thắng còn lại, Lê Văn Tuấn lập công cho đội nhà ở phút 52 của trận đấu này.

Ngay khi trọng tài Nguyễn Văn Quyết nổi còi khai cuộc, Thể Công vào trận đầy hứng khởi và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 do công của Xuân Thành. Những tưởng đội bóng cuối bảng Thanh Hóa sẽ sớm phải "buông súng" trước một Thể Công ào ạt tràn sang phần sân khách với những pha phát động tấn công dồn dập và đầy khí thế.

Nhưng tất cả đã lầm, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Tiến đã tỏ ra quá cao tay khi ông bố trí hậu vệ mang áo số 2, Hoàng Đình Tùng chơi ở vị trí tiền đạo, vị trí cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.

Chơi năng nổ, hoạt động khắp mặt sân với những pha khống chế bóng ngẫu hứng nhưng hiệu quả, đồng thời quyết đoán trong các pha dứt điểm, Đình Tùng đã thực sự là chiếc chìa khoá, mở toang cánh cửa chiến thắng cho đội bóng đến từ sông Mã anh hùng.

Người hâm mộ Thể Công chỉ được nhìn thấy đội nhà lấy lại được thế trận trong nửa cuối hiệp 2, khi Thanh Hóa chủ động chơi chùng xuống, và Vanderlei Lima là tác giả của bàn gỡ thứ 2 cho đội bóng của ông Lê Thuỵ Hải ở phút thứ 74.

Rõ ràng, chính sự yếu kém nơi hàng hậu vệ và nhất là cặp trung vệ Minh Đức, Mai Xuân Hợp thi đấu dưới sức của mình là nguyên nhân chính khiến cho Thể Công phải lâm vào thảm cảnh "cốc mò, cò xơi".

Thua trận thứ 2 liên tiếp, Thể Công tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, trong khi đó, Thanh Hóa, dù vẫn đứng cuối bảng nhưng đã kịp nâng số điểm của mình lên con số 19, tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng ở mùa bóng năm nay.

Phải ra sân trước một ngày để thứ 4 tuần sau, ngày 29/7, bốn đội bóng Thể Công, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương chơi hai trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết Cúp quốc gia 2009, nên trong buổi chiều nay, ngoài cuộc đọ sức giữa Thể Công-Thanh Hóa, vòng 22 V-League tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu khác.

Dù đã sở hữu 1 điểm tại Cao Lãnh sau trận hòa 1-1 trước Tập đoàn Cao su Đồng Tháp,  trong khi Sông Lam Nghệ An bất ngờ thất thủ 2-3 trước Gạch men Mikado Nam Định trên sân Thiên Trường, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể ăn mừng chức vô địch sớm trước 4 vòng đấu, bởi lẽ đương kim vô địch Becamex Bình Dương đột ngột có được trận thắng với tỷ số 4-1 trước Khatoco Khánh Hòa.

Tuy chưa thể nâng cao chiếc Cup vô địch, nhưng các học trò SHB Đà Nẵng của "tướng trẻ" Lê Huỳnh Đức đã có được 46 điểm sau 22 vòng đấu, bỏ xa đội đứng thứ 2, đương kim vô địch V-League 2008 Becamex Bình Dương với 12 điểm nhiều hơn.

Ở một thái cực khác, cuộc đối đầu được đánh giá hấp dẫn nhất chiều nay giữa hai "kỳ phùng địch thủ là Đồng Tâm Long An gặp Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội chủ sân Long An. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai của "bầu" Đoàn Nguyên Đức thực sự bị sa lầy khi tụt xuống vị trí thứ 11 với 27 điểm và phải đối diện với sức ép rất lớn của cuộc đua nơi cuối bảng.

Hai trận đấu cuối cùng, khép lại vòng 22 V-League sẽ diễn ra chiều mai, 26/7 với hai trận đấu, Quân khu 4 gặp T&T Hà Nội và Ximăng Hải Phòng gặp thành phố Hồ Chí Minh./. 
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục