Thanh Hóa vô địch lượt đi, Mai Đức Chung vẫn khiêm tốn

Vô địch lượt đi, hơn đối thủ trực tiếp 6 điểm, mới thua đúng một trận, sở hữu đội hình đồng đều và được hậu thuẫn tài chính mạnh, ông Chung vẫn rất khiêm tốn.
Thanh Hóa vô địch lượt đi, Mai Đức Chung vẫn khiêm tốn ảnh 1Có khi nào, sự khiêm tốn của ông Chung sẽ dẫn Thanh Hóa tới ngôi vương? (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Vô địch lượt đi V-League, hơn đối thủ trực tiếp 6 điểm, mới thua đúng một trận, sở hữu đội hình đồng đều và được hậu thuẫn tài chính mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung của Thanh Hóa vẫn tỏ ra cực kỳ khiêm tốn.

Thanh Hóa của ông vừa vô địch lượt đi với thắng lợi 3-2 trước Than Quảng Ninh. Bất chấp thành tích ấy, ông Chung vẫn thận trọng: “Qua hai trận gần đây, chúng tôi chơi chưa tốt lắm. Tôi không phê phán ai nhưng toàn đội chơi không tốt. Ở hiệp một hôm nay, chúng tôi không làm chủ được khu giữa và chuyền hỏng rất nhiều.”

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam không đánh giá cao đối thủ: “Than Quảng Ninh đá đơn giản, họ chỉ cắm một mình Uche ở phía trên để anh này nhả bóng về hai bên và phía sau rồi từ đó, họ lao vào nhận bóng.

Thanh Hóa bị thua hai quả đầu như vậy. Chúng tôi cũng thua trận trước nên áp lực lớn, các em chưa thoát được. Nhưng từ trận sau, đội sẽ đá tốt hơn. Chúng tôi đã cởi bỏ được áp lực và giành chiến thắng trận này. Trận sau, Thanh Hóa đã biết lối đá của Quảng Ninh, chúng tôi sẽ cố gắng hơn.”

Thanh Hóa vô địch lượt đi, Mai Đức Chung vẫn khiêm tốn ảnh 2Một nhà vô địch có cần khiêm tốn đến thế? (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Chung cũng thừa nhận đội bóng của mình đã may mắn và ca ngợi vai trò của nhạc trưởng Ceh: “Tôi nghĩ hôm nay, chúng tôi đã may mắn. Quảng Ninh chơi tốt, đá đơn giản, đúng đấu pháp. Chúng tôi chỉ đạo dồn lên tấn công và mở biên. Nhưng Thanh Hóa không tổ chức được khu vực giữa (vì Quảng Ninh đá quá tốt) mà chỉ tạo khác biệt bằng các quả tỉa bóng sang hai biên của Ceh. Nhưng khả năng phối hợp tấn công ở hai biên lại kém nên Thanh Hóa không áp đặt được Quảng Ninh.”

Nhà tân vô địch lượt đi V-League khiêm tốn: “Tôi thường nói với các học trò của mình rằng đội chúng ta không phải đội mạnh. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải vô địch.”

Bên cạnh chúng tôi, V-League còn nhiều đội mạnh như Bình Dương, Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai. Họ đều rất tốt so với Thanh Hóa. Chúng tôi phải tự nhủ rằng cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu từng trận tốt hơn để đạt được tổng thể tốt hơn.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục