Thắp sáng ước mơ tới trường ở rẻo cao Đồng Nghê

Tuy đời sống vật chất còn thiếu thốn, nhưng 108 em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú dân nuôi xã Đồng Nghê vẫn bám lớp..
Tuy đời sống vật chất và tinh thần còn thiếu thốn, nhưng 108 em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú dân nuôi xã Đồng Nghê, Hòa Bình, vẫn bám lớp, bám trường, hăng say học tập.

Rời thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) từ sáng sớm, nhưng tới gần trưa, chúng tôi mới đến được xã vùng cao Đồng Nghê của huyện Đà Bắc. Xe ôtô chaỵ trên con đường dài gần 80km toàn đèo cao, dốc dựng, nhiều đoạn men theo bờ sông Đà chênh vênh, nguy hiểm.

Chúng tôi thăm Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú dân nuôi xã Đồng Nghê, tiếp xúc với các em học sinh và lập tức có ấn tượng đặc biệt khi các em rất ngoan, lễ phép, nhưng hơi rụt rè trong giao tiếp. Tiếng trống trường vừa dứt, các em học sinh ùa về khu nhà ở nội trú cất sách vở, rồi lo nấu bữa ăn trưa.

Học sinh lớp sáu còn nhỏ thó, ở cái tuổi vắt mũi còn chưa sạch, nhưng em nào cũng chủ động công việc bếp núc. Hai, ba em nấu chung một bữa cơm, em hái rau, em chẻ củi, em thì nhóm lửa. Một loáng sau, bữa ăn đơn sơ đã hoàn thành. Mâm cơm chỉ có cơm, canh rau và một món mặn là cá khô, hoặc tôm rang.

Em Lý Văn Sang, dân tộc Dao ở xóm Lài cho biết: “Cuối tuần cháu đi bộ về nhà mất hai tiếng đồng hồ (9km), bố mẹ cho gạo, muối ăn và 20.000 đồng để mua thức ăn cho cả tuần.”

Với học sinh thành phố, 20.000 đồng chỉ đủ một bữa ăn sáng, vậy mà số tiền này lại là tiền ăn trong cả một tuần của học sinh vùng cao.

Giải đáp thắc mắc của tôi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết nhà trường mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2012-2013, nên chính sách của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú bằng 40% mức lương tối thiểu vẫn chưa được thực hiện ở Đồng Nghê.

Hiện nay, khi chưa có chế độ Nhà nước, hàng ngày các em tự nấu ăn, thức ăn chủ yếu của các em là rau cải, quả đu đủ, bí ngô hoặc khá lắm là cá khô hoặc canh mỳ tôm; nếu tính cả tiền gạo thì chỉ khoảng 12.000-13.000đồng/2 bữa. Thường thì cuối tuần, khi các em xuống trường đều được gia đình cho gạo, rau và khoảng 20.000- 30.000 đồng để chi tiêu nhưng các em chủ yếu dành tiền để ăn quà chứ ít khi mua trứng, đậu phụ.

Chính bởi vậy, các thầy cô giáo trong trường cùng các em tích cực trồng thêm rau xanh cải thiện. Thầy cô còn góp tiền mua lạc, cá khô chia cho các em. Sắp tới, các thầy cô giáo sẽ đóng góp 20.000 đồng/tháng để có được một bữa thịt lợn trong tháng cải thiện dinh dưỡng cho các em.

Tuy đời sống của học trò Đồng Nghê còn kham khổ, nhưng ước mơ cắp sách tới trường của các em thật đáng khâm phục, trân trọng. Nhà trường có bốn lớp 6,7,8,9 với 108 học sinh dân tộc Mường, Dao, Tày; trong đó có 71 học sinh ở bán trú. Các lớp đều duy trì đủ sĩ số từ đầu năm học tới nay, chưa em nào bỏ học.

Tập thể 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng hết lòng chăm lo giáo dục, chăm sóc các em. Ngoài việc bảo đảm chương trình giảng dạy của ngành, các thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú dân nuôi xã Đồng Nghê luôn gần gũi, quản lý học sinh ăn ở nội trú sạch sẽ, phụ đạo buổi tối cho những em có học lực yếu vươn lên cùng bè bạn.

Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của học trò Đồng Nghê, một doanh nghiệp từ tỉnh Lào Cai đã nhờ chúng tôi tặng cho các em hai tạ gạo, bốn thùng mì tôm và một số dụng cụ như bát, đĩa.

Hơn lúc nào hết, các em học trò vùng cao rất cần sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của toàn xã hội, các nhà hảo tâm, chắp cánh cho ước mơ tới trường của các em được trọn vẹn./.

Nhan Sinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục