Thấp thỏm chờ cuộc chiến Việt Nam gặp Malaysia

Người hâm mộ của Việt Nam đang hướng sự quan tâm về các tuyển thủ của chúng ta trên đất Malaysia trong trận đấu bán kết lượt đi.
Vài tiếng trước trận quyết chiến trên đất Malaysia, người dân Hà Nội đang thấp thỏm đợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ khó lường như người Mã.

Mặc dù còn 2 tiếng nữa mới tới giờ bóng lăn nhưng “phố cafe” Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tưng bừng đèn sáng. Nhiều cửa hàng còn cẩn thận bố trí lực lượng đón khách khá ồn ào.

Anh Hoàng Đông, nhân viên truyền thông trên phố Nguyễn Phong Sắc hồ hởi khoe, hôm nay anh cẩn thận thu xếp việc từ sáng để về sớm, vì biết tuyển Việt Nam hôm nay đá sớm hơn các vòng trước nửa tiếng.

“Trận này đá ở nước bạn, nên chắc các quán café sẽ đông, mình ra trước chọn chỗ cho thoải mái,” anh Đông chia sẻ.

Nói về cuộc chiến khó khăn với người Malaysia, anh Đông bảo, anh tin chắc về một chiến thắng của những chàng trai áo đỏ bởi màn trình diễn quá thuyết phục của chúng ta ở những vòng trước đó.

“Người Malaysia rất hiếm khi thắng được đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa, chúng ta đang có những tiến bộ rất lớn, cả về thể lực lẫn kỹ thuật, vì thế một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam là một kết quả không khó,” anh Đông phân tích.

Cũng chọn cho mình một ví trí đẹp ở quán café trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), anh Phạm Thinh hào hứng khoe mấy là cờ thật lớn anh để dành cho trận đấu tối nay.

“Tôi tin vào một chiến thắng của đội tuyển chúng ta. Nếu vậy, trận lượt về chắc còn dễ thở hơn nữa,” anh Thinh tự hào.

Trong khi đó, cũng có rất đông người hâm mộ đang lo lắng cho trận bán kết lượt đi này bởi tuyển Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thiếu vắng một số trụ cột và phải thi đấu trên sân khách mà không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Cũng giống như những năm trước, anh Trần Trọng Lâm, chuyên kinh doanh đồ điện lạnh tại Hai Bà Trưng lại tụ tập cùng bạn bè để hồi hộp xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tranh thủ hết giờ làm, anh cùng mọi người hẹn nhau đến quán quen để cổ vũ cho có không khí của trận bóng.

Nhận định về trận đấu diễn ra vào tối nay, anh Lâm không giấu vẻ lo lắng: “Tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá mạnh hơn Malaysia, nhưng đội chúng ta vắng một số cầu thủ trụ cột, các cầu thủ thay thế có đảm đương được nhiệm vụ hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ cần có sự giải đáp ở trong trận đấu.”

Theo anh Lâm, trong trận đấu hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ đá phòng ngự phản công bởi đó vẫn là thế mạnh trong chiến thuật của đội nhà.

Nhận định về kết quả trận đấu, anh Lâm tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Cũng chung quan điểm đó, anh Hà Hồng Thái, nhà ở Ngã Tư Sở cùng gia đình tổ chức nấu ăn và mời bạn bè đến thưởng thức và xem trận đấu tại nhà. Theo anh Thái, xem ở nhà vừa gần gia đình có thể chia sẻ niềm vui với người thân.

“Cách đây 2 năm, gia đình tôi cũng cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam, hình ảnh dòng người ăn mừng ùa ra các con phố và ngõ của Hà Nội cách đây 2 năm vẫn in đậm trong trí nhớ mỗi người dân Việt Nam về chiến thắng lịch sử của đội tuyển. Hy vọng năm nay, tôi lại được ăn mừng lần nữa,” anh Thái hồ hởi nói.

Anh Tuấn Đại, nhân viên một công ty xây dựng, thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở các đấu trường. Nắm bắt khá vững về phong độ hiện tại của đội tuyển, anh Đại nhận xét: “Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Malaysia trong buổi tối hôm nay. Thiếu vắng một số các cầu thủ trụ cột, lại phải thi đấu trên sân khách là những bất lợi không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam.”

Tuy nhiên, theo quan điểm của anh Đại thì: “Nếu như các cầu thủ của chúng ta thi đấu tập trung và thể hiện được khả năng của mình, chắc chắn ít nhất tuyển Việt Nam sẽ có được một trận hòa.”

Không thể có được niềm tin vững vàng như anh Tuấn, bác Quang Tuyến nhà ở Bạch Mai (Hà Nội) lại nói: “Tôi rất sợ chúng ta sẽ thua trong trận đấu này vì Malaysia là đội có thể hình và thể lực rất tốt. Hàng phòng ngự của họ đang có phong độ khá cao nên không dễ để tuyển Việt Nam có được bàn thắng.”

Lật ngược lại lịch sử cách đây 2 năm tại đấu trường SEA Games trên đất Lào, đội tuyển của chúng ta đã chịu thất bại cay đắng trong trận chung kết.

“Chúng ta đã từng thua họ, chính vì vậy không thể xem thường đối thủ mặc dù Malaysia thi đấu mờ nhạt ở vòng đấu bảng. Phải cố gắng giữ sạch lưới rồi hãy tính đến chuyện tấn công tìm bàn thắng,” bác Tuyến phân tích thêm.

Người hâm mộ Việt Nam đang hướng theo từng bước chạy của các tuyển thủ quốc gia trên đất Malaysia. Tất cả mọi người đều hy vọng và tin tưởng các cầu thủ sẽ tìm được chiến thắng trong buổi ngày hôm nay./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục