Thất bại cay đắng

Thất bại cay đắng, Italy trở thành "cựu vương"

Thất bại chung cuộc 2-3 trước Slovakia, Italy chính thức trở thành "cựu vương" khi mà họ chỉ có trong tay hai điểm sau ba trận đấu.
Thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3 trước Slovakia, Italy chính thức trở thành "cựu vương" khi mà họ chỉ có trong tay hai điểm sau ba trận đấu.

Niềm tin của người hâm Italy đang dần mất đi khi mà họ đã thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và thiếu đi tinh thần mà họ từng có khi bước lên ngôi vô địch World Cup 2006. Trận đấu với Slovakia không chỉ là cơ hội cuối cùng để đương kim vô địch tìm lại sức mạnh, mà còn là vì chiếc vé giành quyền vào vòng knock-out.

Sau hai trận hòa liên tiếp khiến Italy hiện đang đứng sau Paraguay tại bảng F nhưng chỉ hơn New Zealand (2 điểm) nhờ hiệu số phụ và hơn Slovakia một điểm. Thế nên, thày trò ông Lippi không còn cách nào khác buộc phải đánh bại Slovakia ở lượt đấu cuối mới chắc suất đi tiếp.

Với tình thế buộc phải giành chiến thắng, Italy đã chủ động dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb. Và ngay phút thứ 4, Italy đã có pha bóng nguy hiểm đầu tiên sau pha phối hợp nhanh từ sân nhà, bóng đến vị trí Iaquinta trong vòng cấm nhưng đáng tiếc tiền đạo này lại không sút trúng bóng.

Chỉ hai phút sau, Slovakia cũng có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau sai lầm đáng trách của Cannavaro, Hamsik có pha sút bóng ngay gần chấm 11m, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi không trúng đích.

Sau pha bóng nguy hiểm này của Slovakia, các cầu thủ Italy dường như vẫn chưa thể vượt qua được sức ép về mặt tâm tâm lý. Thế nên dù cầm nhiều bóng trong những phút thi đấu tiếp theo nhưng họ lại không thể có được những phương án tấn công hợp lý, ngoài những cú sút xa không mấy nguy hiểm.

Trong khi hàng công không thể tạo sức ép lên khung thành của Jan Mucha, thì hàng thủ Italy lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Phút 25, từ đường chuyền non của De Rossi ngay sát khu cực 16m50, Kucka rất nhanh tung ra đường chọc khe rất chuẩn xác để Vittek băng xuống trong tư thế trống trải sút bóng vào góc thấp khung thành hạ gục thủ môn Marchetti, mở tỷ số cho Slovakia.

Bị thủng lưới trước sau liên tiếp những sai lầm ở hàng thủ - vốn là điểm mạnh của Italy, tinh thần của đội bóng Thiên Thanh dường như đã đi xuống khi những pha tấn công của họ không có được sự quyết tâm cao.

Nếu như hàng thủ chơi thiếu sự tập trung bao nhiêu thì hàng tiền vệ của Italy cũng thiếu đi sự gắn kết cần thiết để có thể chiếm lĩnh phần giữa sân. Thế nên những gì mà họ làm được chỉ là những cú sút xa không chuẩn xác của Montolivo, Pepe hay Di Natale.

Trong khi đó, Slovakia càng chơi càng hay và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tấn công trung lộ. Hamsik, Vittek hay Kucka luôn đặt hàng thủ Italy ở tình trạng báo động đỏ.

Và ở phút 43+2, suýt chút nữa Slovakia có được bàn nhân đôi cách biệt khi Kucka tung cú sút cực căng, bóng đã đi khỏi tầm với của thủ môn Marchetti nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong những phút đầu tiên của hiệp hai, huấn luyện viên Lippi đã có những sự điều chỉnh đội hình thi đấu khi tung Quagliarella và Maggio vào sân thay cho Gattuso và Criscito với hy vọng những nhân tố mới này sẽ mang lại một thế trận tốt hơn cho Italy.

Thế nhưng các cầu thủ Italy dường như vẫn chưa thể tìm được con đường dẫn vào khung thành của thủ môn Jan Mucha ngoài những cú sút xa không thực sự nguy hiểm khi mà hàng phòng ngự của Slovakia chơi quá chặt chẽ.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Lippi đã quyết định nốt quân bài cuối cùng của mình là Pirlo - niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Italy vào sân thay cho Montovilo.

Sự thay đổi người của Italy bước đầu đã tạo nên sự khởi sắc trong lối chơi của Italy. Chỉ trong vòng 7 phút, Italia có liên tiếp hai cơ hội có thể thành bàn, tuy nhiên, trong cả hai pha sút bóng của mình Di Natale đã không thể tận dụng thành công.

Đến phút 67, Pepe có đường chuyền rất khó chịu bên cánh phải buộc thủ môn Mocha phải đẩy ra, bóng đến chân của Quagliarella và tiền đạo này có cú sút rất căng vào khung thành của Slovakia nhưng hậu vệ Skrtel đã có mặt đúng chỗ để phá bóng giải nguy.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, nhà đương kim vô địch Italy bất ngờ bị Slovakia chọc thủng lưới. Phút 73, từ đường căng ngang bên cánh phải, Chiellini đã không thể kèm được Vittek và để tiền đạo lần thứ hai trong trận đấu này sút tung lưới thủ môn Marchetti, nâng tỷ số lên 2-0 cho Slovakia.

Tuy nhiên, sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ Italy đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều, bởi hơn ai hết, họ biết rằng thất bại cũng có nghĩa là phải dừng cuộc chơi.

Chính vì điều đó, Italy đã dâng cao đội hình và kiên tiếp gây sức ép lên khung thành của thủ môn Mucha. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, nhà đương kim vô địch đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 81 do công của Di Natale.

Có được bàn thắng, các cầu thủ Italy càng quyết tâm hơn khi mà chiếc vé thứ hai giành quyền vào vòng đấu tiếp theo chỉ còn cách họ một bàn thắng. Trong khi đó, Slovakia đã bắt đầu co về nhằm bảo toàn kết quả của mình.

Phút 89, khi mà hưng phần của đội tuyển Italy đang lên cao thì Slovakia lại có được bàn thắng, đập tan mọi hy vọng của nhà đương kim vô địch. Từ cú ném biên của đồng đội, Kopunek thoát xuống tâng bóng qua người thủ môn Marchetti nâng tỉ số lên 3-1 cho Slovakia.

Nhưng chỉ ba phút sau, Quagliarella mang lại hy vọng cho đội nhà khi tung ra cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Mucha, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Italy có thể làm được ở trận đấu này khi mà thời gian là quá ít để họ có thể làm nên điều kỳ diệu, dù ở phút bù giờ cuối cùng Pepe đã tung ra cú sút ngay sát vạch 5m của Slovakia.

Thất bại chung cuộc 2-3, Italy chính thức trở thành "cựu vương" và nhường chiếc vé giành quyền vào vòng knock-out chính đối thủ Slovakia. Trong khi đó, chiếc vé đầu tiên đã thuộc về Paraguay khi mà đội bóng Nam Mỹ đã thủ hòa với New Zealand ở trận đấu kết thúc trước đó ít phút./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục