Thất bại trước người Đức chưa phải là dấu chấm hết với Italy

Sau trận đấu, huấn luyện viên Conte của đội tuyển Italy không hề tỏ ra tức giận với bất cứ cầu thủ nào, Trái lại, ông tán dương và tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu hết mình.
Thất bại trước người Đức chưa phải là dấu chấm hết với Italy ảnh 1Các cầu thủ Italy thể hiện sự đoàn kết trong loạt đá luân lưu. (Nguồn: Getty)

Đội tuyển Italy đã phải dừng bước tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 sau khi thất bại trước tuyển Đức trong loạt luân lưu cân não ở trận Tứ kết diễn ra rạng sáng nay 3/7.

Tỷ số sau 120 phút thi đấu là 1-1 và sau 9 lượt đá luân lưu, Đức đã giành chiến thắng 6-5.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Conte không hề tỏ ra tức giận với bất cứ cầu thủ nào, kể cả với Simone Zaza, Graziano Pelle, Leonardo Bonucci và Matteo Darmian là những cầu thủ đã đá hỏng ở loạt sút luân lưu.

Trái lại, ông tán dương và tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu hết mình.

“Các cầu thủ đã thi đấu hết mình trước Đức, một đội bóng rất mạnh. Bị đội tuyển Đức đánh bại ở loạt sút luân lưu thì không có gì phải xấu hổ. Dù thua nhưng tôi vẫn rất tự hào về các học trò của mình. Tôi không trách cứ cầu thủ nào cả. Tôi chỉ hối tiếc về những quả 11m mà thôi. Họ đã thi đấu hết khả năng của mình. Tôi yêu sự cống hiến của các cầu thủ Italy vì màu cờ sắc áo,” huấn luyện viên Conte chia sẻ.

Sau EURO 2016, vị chiến lược gia này sẽ chính thức tiếp quản câu lạc bộ Chelsea (Anh) và bắt đầu công việc xây dựng đội hình cho đội chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải tới.

Trong khi đó, hậu vệ Leonardo Bonucci phát biểu: “Chúng tôi đã nói từ đầu giải rằng nếu bị loại, chúng tôi phải ngẩng cao đầu ra về. Tôi nghĩ rằng trong 120 phút, Italy đã chơi ngang ngửa với Đức, nhà đương kim vô địch thế giới. Việc bị loại khỏi giải luôn đem lại cảm giác đau đớn. Nhưng những người đàn ông này, từ huấn luyện viên đến các cầu thủ đều rất tuyệt vời. Chúng tôi đã đặt trái tim của mình vào trong mỗi trận đấu và các buổi tập. Tôi muốn cảm ơn những cổ động viên Italy. Họ đã ở bên cạnh chúng tôi và cổ vũ nhiệt tình. Chúng tôi hy vọng có thể làm họ tự hào. Chúng tôi đã đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và hòa với nhà vô địch thế giới (trong 120 phút). Loạt sút 11m là trò xổ số may rủi. Đội tuyển Đức đã mắc ít sai lầm trên chấm 11m hơn chúng tôi.”

Những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon đã rơi ngay sau khi đội tuyển Italy bại trận trước Đức, trong trận đấu mà rất có thể sẽ là lần cuối cùng anh ra sân tại giải vô địch châu Âu.

Thủ môn này buồn rầu chia sẻ: “Mỗi chúng tôi có lý do để khóc. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và đã ở rất gần chiến thắng. Thật là điên rồ khi nghĩ rằng Đức đã đá hỏng 3 quả 11m nhưng thế vẫn không đủ để Italy giành chiến thắng. Thất bại này quả là khó chấp nhận nhưng chúng tôi sẽ tiến lên, chúng tôi là Italy và chúng tôi không thể vì thế mà dừng lại.”

Buffon cũng không quên dành những lời khen cho huấn luyện viên Antonio Conte, người đã có một giải đấu rất ấn tượng: “Conte xứng đáng được ca ngợi. Chúng tôi tiến bộ vì những bài tập của ông ấy và các cầu thủ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục