Thầy giáo Mỹ bị học sinh bắn chết vì xả thân cứu trò

Thầy giáo Mỹ bị một học sinh 12 tuổi bắn chết đã được ca ngợi là "người hùng" vì đã xả thân cứu các học trò trong vụ xả súng đẫm máu.
Thầy giáo Mỹ bị một học sinh 12 tuổi bắn chết đã được ca ngợi là "người hùng" vì đã xả thân cứu các học trò trong vụ xả súng đẫm máu ở trường học tại bang Nevada hôm 21/10. Sát thủ, danh tính không được tiết lộ, đã sử dụng một khẩu súng ngắn bán tự động Ruger 9mm mà cậu bé lấy đi từ nhà, trong vụ nổ súng trường học xảy ra vào sớm ngày thứ Hai tại Sparks, Nevada. Cậu bé đã bắn chết chính người thầy, làm bị thương 2 bạn học khác trước khi quay súng tự sát. Động cơ giết người của cậu bé hiện chưa được làm rõ. "Ai cũng muốn biết vì sao. Đó là câu hỏi lớn. Câu trả lời là: chúng tôi hiện chưa có," phó giám đốc cảnh sát Sparks Tom Miller nói, cho biết thêm rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc. Khi đưa thông tin chi tiết về vụ nổ súng, giám đốc cảnh sát quận trường học Washoe là Mike Mieras đã ca ngợi giáo viên toán học Michael Landsberry, một cựu lính thủy đánh bộ 45 tuổi từng phục vụ ở Afghanistan. "Sau khi học sinh đầu tiên bị bắn, ông Landsberry đã bình tĩnh đi về phía tay súng và giơ đôi tay ông ra theo hướng tìm cách ngăn cản hành vi của tay súng," Mieras nói. "Các hành động anh hùng của ông Landsberry, thông qua việc tiến về phía tay súng, đã giúp tạo thêm thời gian cho những học sinh khác ở khu vực sân chơi gần đó có thể chạy trốn." Miller cho biết gia đình sát thủ đã hợp tác với nhà chức trách và hoạt động điều tra hiện trường đã mở rộng tới nhà họ. Cảnh sát không phủ nhận khả năng sẽ khởi tố phụ huynh của sát thủ vì khẩu súng đã được sử dụng trong vụ việc. Theo Miller, 2 học sinh bị thương, cả hai đều 12 tuổi, đang ở trong tình trạng ổn định và phục hồi. Ông cho biết một nạn nhân bị bắn ở vai và người khác ở dạ dày. Vụ việc đã làm dấy trở lại các tranh cãi về hoạt động kiểm soát súng lỏng lẻo ở Mỹ, một vấn đề từng thu hút nhiều sự chú ý toàn cầu và cả trong nước theo sau vụ thảm sát trường học ở Newtown, Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái làm 26 người chết, nhưng rồi vẫn tạo ra ít sự cải cách, thay đổi. "Điều không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra lần nữa," Nicole Hockley, mẹ của bé Dylan Hockley, 6 tuổi, đã bị sát hại trong vụ thảm sát ở trường Tiểu học Sandy Hook tại Newtown nói. "Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đang hướng về các nạn nhân, gia đình các cháu và những đứa trẻ ở trường Trung học cơ sở Sparks, đã phải đối diện với bạo lực mà lẽ ra không một đứa trẻ nào phải trải qua."/.
Thầy giáo Mỹ bị học sinh bắn chết vì xả thân cứu trò ảnh 1
Michael Landsberry từng là một cựu lính thủy đánh bộ. (Nguồn: AP)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục