Thầy giáo vùng sâu 50 lần tình nguyện hiến máu cứu người

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, thầy Phạm Vĩnh Phương luôn tiên phong trong phong trào này ở địa phương. Thầy đã 50 lần hiến máu của mình để kịp thời cứu người.
Thầy giáo vùng sâu 50 lần tình nguyện hiến máu cứu người ảnh 1(Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN)

Nhiều năm liên tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, thầy giáo Phạm Vĩnh Phương (42 tuổi), Trường Tiểu học Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh là một trong những điển hình hiến máu tình nguyện của tỉnh Kiên Giang được dự Lễ vinh danh người hiến máu tiêu biểu trong cả nước.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, thầy Phương luôn tiên phong trong phong trào này tại địa phương. Đến nay, thầy đã 50 lần cho đi những giọt máu của mình để kịp thời cứu người.

Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu vào năm 2000 khi đang tập huấn công tác Đội ở thành phố Rạch Giá, thầy Phương chia sẻ, biết tin mẹ của người bạn trong lớp đang cấp cứu cần truyền máu, thầy và một số bạn khác đã không chút đắn đo đến ngay bệnh viện để hiến máu.

Sau lần đó, nhận thấy việc hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, cùng với việc tìm hiểu kỹ về công tác hiến máu tình nguyện, thầy đã liên tục tham gia phong trào này cho đến nay. Theo thầy Phương, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe và những giọt máu cho đi có thể giúp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch.

Hơn 20 năm qua cứ vào mỗi dịp có đợt phát động hiến máu tình nguyện ở xã, huyện, thầy Phương đều tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, thầy còn tham gia Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của xã Đông Hưng B. Đặc biệt, mỗi khi có yêu cầu đột xuất cần máu cứu người, thầy luôn sẵn sáng tham gia.

[Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV tiếp nhận hơn 8.600 đơn vị máu]

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, thầy Phương còn là một tuyên truyền viên, thường xuyên vận động cán bộ, giáo viên và bạn bè, người thân cùng tham gia phong trào này. Thầy luôn gương mẫu giáo dục cho các học sinh về đạo đức lối sống, sự quân tâm, sẻ chia trong cộng đồng. Với sự cố gắng đó, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện An Minh phát triển mạnh mẽ.

Thầy Phương tâm sự, khi còn sức khỏe, thầy vẫn tiếp tục tham gia hiến máu, góp phần nhân rộng và tạo nên một phong trào ý nghĩa vì cộng đồng, vì tình yêu thương, nhân ái.

Bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Hưng B, cho biết ngoài hoàn thành tốt chuyên môn nghiệp vụ ở nhà trường, hành động đẹp hiến máu cứu người của thầy Phương đã góp phần lan tỏa đến đồng nghiệp và người thân.

Ban đầu, trường chỉ có một vài giáo viên tham gia. Sau khi được thầy Phương vận động, đến nay, tại trường, nhiều giáo viên đã tình nguyện hưởng ứng phong trào ý nghĩa này. Nhờ vậy, địa bàn xã có hơn 30 người tham gia hiến máu thường xuyên.

Theo ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Minh, hiến máu tình nguyện là hành động đáng quý, đáng tự hào. Hiện nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, việc tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này cần được thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn để có thêm nhiều tình nguyện viên, những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào từ cơ sở.

Với những tấm gương như thầy giáo Phạm Vĩnh Phương cùng nhiều cá nhân khác, giai đoạn từ năm 2016-2021, toàn huyện đã tiếp nhận được 3.399 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có sự phát triển mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là cán bộ, công nhân, viên chức tự nguyện hiến máu cứu người; trong đó có thầy Phạm Vĩnh Phương - một trong số những người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục