Bức tranh màu xám

Thế giới phẫn nộ với thảm kịch bóng đá ở Ai Cập

Thảm kịch bóng đá tại Ai Cập khiến 74 người chết ngày 1/2 đã phủ một màu xám xịt lên bức tranh bóng đá thế giới năm 2012.
Trận đấu giữa chủ nhà Al-Masry với đội khách là nhà đương kim vô địch quốc gia Al-Ahly trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Ai Cập bỗng chốc biến thành thảm kịch và phủ một màu xám xịt lên bức tranh bóng đá thế giới năm 2012.

Chỉ vài giây sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng 3-1 nghiêng về Al-Masry, hàng nghìn cổ động viên chủ nhà đã lao xuống sân ăn mừng và “tranh thủ” tấn công các cầu thủ và cổ động viên đội khách.

Vụ ẩu đả đã làm tới 74 người chết, trong số đó có cả những nhân viên an ninh. Con số tử vong sẽ không chỉ dừng lại ở đó bởi còn rất nhiều người đang bị thương nặng. Hầu hết các ca tử vong đều do bị va chạm mạnh, nghẹt thở cũng như bị giẫm đạp đến chết.

[73 người chết trong vụ loạn đả sân cỏ tại Ai Cập]

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã kịch liệt tiếng phản đối và khẳng định “đây là một ngày đen tối của bóng đá. Không thể tin nổi những điều như thế lại xảy ra.”

Mohamed Abo Treika, một cầu thủ của Al-Ahly cho biết: “Đây không phải là một trận bóng đá. Đây là cuộc chiến tranh và tôi phải chứng kiến rất nhiều người chết trước mặt tôi. Lực lượng an ninh đã bỏ mặc chúng tôi. Thật khủng khiếp khi phải thấy người chết trong phòng thay đồ.”

Hani Seddik, một cầu thủ khác của Al-Ahly nói với hãng tin BBC: “Chuyện gì đã xảy ra vậy. Họ là những kẻ giết người chứ không phải cổ động viên bóng đá. Làm thế nào mà họ có thể mang cả dao vào sân. Đây là hành động của những kẻ chống đối. Họ không muốn Ai Cập ổn định và xua đuổi khách du lịch ra khỏi đất nước này.”

Mohammed Abdel Hamid, một người hâm mộ của Al-Ahly khẳng định các cổ động viên của câu lạc bộ này sẽ tổ chức một cuộc tuần hành lớn từ trụ sở của câu lạc bộ vào ngày mai: “Tất cả đều đang rất tức giận. Tôi có thể thấy được sự hận thù từ trong ánh mắt của họ. “

Thứ trưởng Bộ Y tế Ai Cập, ông Hesham Sheiha đau buồn bày tỏ với báo giới rằng, đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục