Thể thao Nga đón nhận "cơn ác mộng" tại Olympic Sochi

Nước Nga đã phải đón nhận cú sốc khi chứng kiến đội tuyển khúc côn cầu trên băng nước nhà thất bại 1-3 trước Phần Lan.
Thể thao Nga đón nhận "cơn ác mộng" tại Olympic Sochi ảnh 1Khúc côn cầu Nga thất bại ngay trên sân nhà. (Nguồn: AP)

Nước Nga đã phải đón nhận cú sốc khi chứng kiến đội tuyển khúc côn cầu trên băng (hockey) nước nhà thất bại 1-3 trước Phần Lan ở tứ kết tại Olympic Sochi 2014.

Thất bại trước Phần Lan được ví như là cơn ác mộng Olympic thứ 2 liên tiếp mà nước Nga phải đón nhận, sau khi họ từng chứng kiến đội nhà bị Canada nghiền nát với tỷ số 7-3 cách đây 4 năm tại Vancouver.

Hockey vốn được coi là môn thể thao quan trọng nhất tại Olympic mùa Đông (tương tự như bóng đá ở Olympic mùa Hè). Hơn nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin rất đam mê hockey và đã đến tận nơi cổ vũ cho đội nhà trong trận thua Mỹ ở vòng bảng.

Trước trận gặp Phần Lan, ông Putin cũng tuyên bố hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đội nhà sẽ giành huy chương. Song trận thua Phần Lan đã khiến đội chủ nhà bị loại trong tủi hổ.

"Vâng, hãy ăn tươi nuốt sống tôi luôn đi. Bạn sẽ ăn thịt tôi và tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi sẽ còn tiếp tục sống," vị huấn luyện viên Zinetula Bilyaletdinov bày tỏ sau khi nhận được sự phản ứng từ các phương tiện truyền thông nước nhà về thất bại.

Đội tuyển Nga đã không giành được bất cứ huy chương vàng khúc côn cầu nào tại các kỳ Olympic kể từ sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Lần gần nhất mà nước này có vinh dự đứng trên bục huy chương là dưới tên SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập).

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển khúc côn cầu Nga một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng gắn kết giữa các cầu thủ của toàn đội, chứ không phải là những ngôi sao riêng lẻ.

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã không thể thực hiện được những đường chuyền. Đó là những gì mà chúng tôi đã nhận được."

Trong khi đó, ngôi sao của Phần Lan là Teemu Selanne cho biết, anh có thể cảm nhận được sự thất vọng của các cầu thủ khúc côn cầu Nga khi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt các cầu thủ chủ nhà.

"Họ luôn cảm thấy áp lực," Selame cho hay. "Họ có nhiều thứ để mất hơn chúng tôi và họ đã phải đón nhận sự thất vọng. Thành thật mà nói tôi cũng cảm thấy buồn cho họ."

"Họ đã rất quyết tâm giành chiến thắng để hoàn tất giấc mơ huy chương vàng, nhưng điều đó đã không thể xảy ra."

Trong khi đó, giới truyền thông Nga thì dường như đã cường điệu quá thất bại này, khi cho rằng "Đây là một thất bại nghiêm trọng và gây sự thất vọng lớn."

"Chúng tôi đã khóc và chúng tôi đang khóc. Chúng tôi hy vọng sẽ trả thù, có lẽ là một ngày nào đó. Nhưng có lẻ không phải với đội bóng này."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục