Chờ các màn tái xuất

Thể thao thế giới 2010: Đợi chờ các màn tái xuất

Năm 2010, thể thao thế giới tiếp tục chờ đợi và kỳ vọng vào màn tái xuất Justine Henin (quần vợt) và Michael Schumacher (Đua xe F1).
Năm 2009, thể thao thế giới đã chứng kiến màn tái xuất kỳ diệu của cô gái vàng Kim Clijsters. Còn năm nay, sự kỳ vọng còn lớn hơn nhiều, khi Justine Henin (quần vợt) và Michael Schumacher (Đua xe Công thức 1- F1) cũng sẽ trở lại với môn thể thao đã đưa tên tuổi của họ vào ngôi nhà của những huyền thoại.

Kỳ vọng vào Henin

Với riêng những người hâm mộ trái banh nỉ, giải quần vợt Australia mở rộng 2010 thực sự đang được mong chờ bởi họ sẽ được chứng kiến sự tái xuất của cựu số một thế giới Justine Henin, sau 2 năm nghỉ thi đấu. Tay vợt người Bỉ này được tham dự giải đấu này nhờ suất đặc cách của ban tổ chức.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Henin luôn nhận được tình cảm yêu mến từ phía những người hâm mộ và sự khâm phục từ những đối thủ. Ẩn sau vóc dáng nhỏ bé của cô là một tài năng kiệt xuất, những pha đánh bóng “đắc địa” và một nghị lực phi thường.

Việc Henin giã từ sự nghiệp khi đang ở ngôi số một thế giới càng tạo nên một sự tiếc nuối, bởi trong lịch sử chưa có một tay vợt nào chia tay ở vị thế ấy. Sau khi chứng kiến câu chuyện cổ tích của Kim Clijsters tại Flushing Meadows hồi tháng Chín năm ngoái, rất nhiều khán giả kỳ vọng Henin sẽ làm được kỳ tích tương tự, bởi xét về tài năng, cô còn được đánh giá cao hơn cả người đồng hương.

Australia mở rộng là Grand Slam đầu tiên của Henin khi tái xuất, nhưng chính Wimbledon, diễn ra vào cuối tháng Sáu, mới được coi là giải đấu mà cô khát khao vô địch nhất. Đó là thời điểm mà tay vợt 27 tuổi này đã có đủ thời gian để hòa nhập với quần vợt đỉnh cao, và cô sẽ quyết tâm hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, sau khi đã sở hữu 4 chức vô địch Roland Garros (2003, 2005, 2006, 2007), 2 Mỹ mở rộng (2003, 2007) và 1 Australia mở rộng. Trước đó, Henin đã từng hai lần lọt vào chung kết nhưng đều chỉ về nhì (thua Venus năm 2001. và thua Mauresmo năm 2006).

Thách thức cho Schumacher

Ngày 14/3, đường đua Sakhir tại Bahrain sẽ chứng kiến màn tái xuất của tay lái vĩ đại nhất trong lịch sử F1 - Michael Schumacher. Sau khi tái xuất hụt cùng Ferrari ở mùa giải trước, huyền thoại người Đức đang quyết tâm giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 8 khi ký hợp đồng cùng với Brawn GP, đội đua vừa mới giành cú đúp ở mùa giải trước. Việc cặp bài trùng Schumacher-Ross Brawn (7 lần vô địch thế giới) tái ngộ càng khiến người ta tin vào một điều kỳ diệu.

Ngày mai (3/1), Schumacher sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41, và anh chính là tay lái già nhất ở mùa giải 2010. Nhưng nếu như huyền thoại quá cố Juan Manuel Fangio từng vô địch thế giới ở tuổi 36, Niki Lauda từng đăng quang sau khi tái xuất, thì Schumacher tin rằng anh có thể thành công.

Sẽ có những cuộc so tài đáng chú ý với khoảng cách của một thế hệ khi anh chạm trán nhà vô địch năm 2008, Lewis Hamilton hay người đồng hương Sebastian Vettel, người được mệnh danh là Baby Schumacher. Ngoài ra, việc tiếp tục đối đầu với Alonso, giờ đã trong màu áo… Ferrari, cũng sẽ mang đến những điều thú vị.

Trái với Henin, áp lực dành cho Schumacher lớn hơn nhiều. Anh sẽ phải thích nghi với cách vận hành của động cơ mới, với những đường đua mới toanh, cùng nền tảng thể lực hơn hẳn của những đối thủ trẻ trung hơn. Và nếu như quần vợt chỉ cần những nỗ lực của bản thân thì F1 đòi hỏi nhiều hơn thế bởi đó còn là một cuộc chạy đua về công nghệ thực sự./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục