Ngôi vị xứng đáng

The Voice: Hương Tràm đăng quang thuyết phục

Đêm chung kết, Hương Tràm nổi trội hơn hẳn và ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên là kết quả xứng đáng cho cô gái 17 tuổi này.
Xuất sắc vượt qua ba đối thủ còn lại trong đêm chung kết diễn ra đêm 13/1, Hương Tràm đã chính thức trở thành quán quân của cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

“Lên đồng” với “Trên đỉnh Phù Vân,” sáng tạo cùng “Queen of the Night” và cuồng nhiệt trong “Đường cong,” Hương Tràm đã thể hiện sự nổi trội hơn hẳn và ngôi vị quán quân là kết quả xứng đáng dành cho cô gái 17 tuổi đến từ Nghệ An này.

Công chúa “lên ngôi”

Trước đêm chung kết, không ít ý kiến cho rằng, đêm thi cuối này sẽ là cuộc đua gay cấn của Đinh Hương và Hương Tràm. Sở hữu giọng ca đầy nội lực, giàu cảm xúc nhưng so với Đinh Hương về phương diện làm chủ sân khấu và khả năng khiến khán giả bùng nổ, Hương Tràm có phần yếu thế hơn.

Tuy nhiên, đêm qua, Hương Tràm đã vượt lên được chính mình với những phần thi ấn tượng, tạo được sức hút lớn với khán giả. Cùng với sự tỏa sáng của cô, thêm một lần nữa, công chúng thấy được sự thông minh, khôn khéo trong chiến thuật và cách thức chọn bài, dàn dựng tiết mục của huấn luyện viên Thu Minh.

Đêm qua, người xem được chứng kiến sự biến hóa linh hoạt và thành công của cô. Nhắc tới Hương Tràm, người ta không chỉ còn nghĩ tới hình ảnh của một cô “công chúa ballad” trữ tình. Thay vào đó là một Hương Tràm đầy cá tính, màu sắc.

Cô đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Trên đỉnh Phù Vân”-ca khúc từng góp phần làm nên tên tuổi của diva Mỹ Linh đã được Hương Tràm thể hiện đầy “ma quái.” Người xem bị cuốn theo sự khắc khoải, da diết của khát vọng được yêu thương qua cách nhập tâm vào ca khúc và lối hát đầy cảm xúc của cô.

Tiết mục mở đường rất khác với phong cách trước đó của cô đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Qua đó, Hương Tràm cũng phô diễn được chất giọng cao, khỏe và cách xử lý ca khúc tinh tế của mình.

Sau những phút tự sự sâu lắng, Hương Tràm khiến khán giả bùng nổ với sự sôi động của “Queen of the Night.” Bên cạnh những bản ballad trầm buồn, Hương Tràm tiếp tục khẳng định mình ở những ca khúc mang tiết tấu mạnh mẽ, không khí sôi động.

Màn song ca cuối cùng huấn luyện viên với bản hit “Đường cong” là một sự thử thách bản lĩnh sân khấu của cô gái 17 tuổi này. Thoát khỏi hình ảnh ngây thơ trong sáng hay tự sự trữ tình, Hương Tràm bỗng chốc trở thành một “sexy lady” rộn rã trên sân khấu.

Trước những nỗ lực ấy, sự “lên ngôi” của “công chúa ballad” là hoàn toàn thuyết phục. Chính Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định, giọng ca đến từ đội Thu Minh là thí sinh ấn tượng nhất đêm thi.

Chuyến tàu cập bến

Ở đêm chung kết, trong khi Hương Tràm đầy biến hóa thì Đinh Hương có phần xuống sức so với chính mình, Xuân Nghi tiếp tục “dậm chân tại chỗ” và Kiên Giang không tạo được sự bứt phá đáng kể.

Đinh Hương đã không gây được ấn tượng như kỳ vọng. Cô thu hút được sự chú ý của khán giả ngay từ ca khúc mở đầu nhưng lại không tạo được điểm nhấn đặc biệt để tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Lộng lẫy trên sân khấu và tràn đầy nội lực khi thể hiện “Words,” cô chuyển giọng liên tục, lúc thì hát như một ca sĩ thính phòng, lúc bùng nổ như một rocker, có lúc lại thủ thỉ, dịu dàng. Có lẽ, đặt quá nhiều tham vọng vào một ca khúc như vậy khiến cô bị phân tâm. Từ đây, Đinh Hương cũng đã để lộ rõ điểm yếu của mình khi thể hiện những ca khúc đòi hỏi sự mềm mại, da diết.

Tiếp đó, “Tôi là ai” được thể hiện một cách đầy ma mị, quyến rũ với sự đầu tư công phu về trang phục, ngoại hình,… nhưng cách hát lại không mới. Bởi vậy, tiết mục cũng không để lại nhiều dư âm.

Bên cạnh đó, Xuân Nghi cũng đã có những phút thăng hoa, tạo được dấu ấn khi khi trình diễn hit “All by myself.” Ca khúc khoe được giọng hát đầy mãnh lực, đồng thời chuyển tải được tâm sự của người hát.

Tuy nhiên, Xuân Nghi dù sở hữu giọng ca đầy nội lực nhưng vẫn chưa kiểm soát và tiết chế tốt giọng hát của mình (nhất là khi cô luôn thích thử sức với các hit của diva). Bởi vậy, đến đêm cuối, dường như cô vẫn chưa định hình được phong cách riêng.

Theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển nhưng bản thân Kiên Giang quá mộc mạc, thiếu sự sáng tạo. Giọng ca của anh chưa đủ sức để đưa khán giả chìm vào giai điệu riêng của bán cổ điển

Cảm ơn mẹ” được anh thể hiện một cách tròn trịa nhưng lại thiếu điểm nhấn, khiến phần thi trở nên nhạt nhòa.

Cặp đôi Trần Lập và Kiên Giang khép lại những phần thi gay cấn của đêm chung kết Giọng hát Việt bằng ca khúc gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Bức Tường - “Đường đến ngày vinh quang.” Phần trình diễn tuy không quá nổi bật nhưng cũng là một ca khúc rất ý nghĩa cho đêm chung kết.

Sau một hành trình dài với không ít những sóng gió, Giọng hát Việt 2012 cũng đã có một cái kết đẹp. Hương Tràm đã duy trì và khẳng định được phong độ của người dẫn đầu./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục