Giành giật giọng “khủng”

The Voice: Nóng cuộc chiến giành giọng hát “khủng”

Sự đổ bộ một số giọng hát “khủng” ở những phút cuối đã làm nảy sinh cuộc chiến “cướp” thí sinh giữa 4 HLV nóng hơn bao giờ hết...
Sau đêm thứ hai được cho là đã lộ diện một số giọng hát ấn tượng, tập ba vòng Giấu mặt chương trình Giọng Hát Việt đêm 9/6 những tưởng sẽ “hết vốn” như dự đoán. Thế nhưng càng về cuối, chương trình xuất hiện một số giọng hát “khủng” đã làm nảy sinh cuộc chiến “cướp” thí sinh nảy lửa giữa bốn huấn luyện viên, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc và bất ngờ cho khán giả. Trong 14 phần biểu diễn, sự trong sáng của Ý Nhi và ba giọng hát hiếm hoi thực sự gây “bão” trong đêm như Hoàng Oanh, Khánh Hà, Cát Tường đã “cứu” tập thứ 3 vòng Giấu mặt với sự thăng hoa của các cá tính âm nhạc. Có được hai chiến binh “hạng nặng” Hoàng Oanh và Khánh Hà, đêm thứ 3 đã chứng minh sức nóng của “trưởng hoa ăn nói” Hồng Nhung.  Bên cạnh đó, chiến thắng đầy bất ngờ khi thu phục được “ứng viên trong đêm” Cát Tường về đội chứng thực danh xưng “ông hoàng chiêu trò” của Mr Đàm chưa bao giờ "hết đất dụng võ" và bớt độ "hot." Với ý đồ của nhà sản xuất khi đổ dồn những giọng hát “khủng” về cuối chương trình, có thể nói khán giả đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ thắc thỏm, đến khó chịu khi gần hết sóng mà vẫn chưa xuất hiện giọng hát thực sự “gây bão” ngoài màn đấu khẩu dí dỏm và duyên dáng của bộ tứ “ghế xoay.” Cũng bởi bị “chờ đợi” quá lâu, sự “đổ bộ” của ba giọng hát Khánh Hà, Hoàng Oanh và Cát Tường đã gây hiệu ứng mạnh cho khán giả, có một sự so sánh và hy vọng về những cái tên đầu tiên sẽ làm nên chuyện, thậm chí sẽ “soán ngôi” Hương Tràm, Trúc Nhân, Đồng Lan mùa trước… Gợi nhớ rõ nhất về cá tính và phong cách âm nhạc có lẽ là Vũ Cát Tường. Trong đêm thi được tăng sắc dần chút một từ đầu đến cuối, có lẽ sự xuất hiện cuối cùng của Cát Tường như cơn bão về chiều làm tan đi cái nắng hạn khô cằn. Cô đã chọn “Đông”, một ca khúc khó hát và khó… nghe do chính cô sáng tác trong một chiều mưa to với câu chuyện của những giằng xé và ước mong trong tình yêu. Bài hát này lần đầu tiên được thể hiện bởi thí sinh Trúc Nhân trên sân khấu Liveshow 9 Giọng Hát Việt 2012. Với chất nghệ sỹ và sự ngông cuồng trong giọng hát, cách xử lý tinh tế, Cát Tường khiến cả bốn huyến luyện viên phải xoay ghế. Và cũng chính cô khiến cả bốn huấn luyện viên bước vào cuộc chiến không nhân nhượng… Thậm chí ca sỹ Hồng Nhung đã ngay lập tức quay lại khi Cát Tường vừa cất tiếng hát ở câu đầu tiên. Cô cho rằng “ngay từ những nốt đầu tiên, em đã làm chủ được âm thanh của mình. Điều quan trọng nhất là hôm nay là em đã cho khán giả và chúng tôi thấy em là người nghệ sĩ, em là Cát Tường, không lẫn lộn với ai cả.” Mỹ Linh cũng ồ ạt “tung chiêu” khi khẳng định “Em nhất định phải về với chị” vì, theo diva này, với “gu” âm nhạc hiện đại thì việc lựa chọn về đội của cô sẽ giúp phát triển được chất khác biệt của Cát Tường. Vẫn phong cách “dìm hàng” hóm hỉnh và duyên dáng: “Chị Nhung có hai con nhỏ rất bận rộn, chị Linh ở Hà Nội bay ra bay vào rất khó khăn. Anh Trung cũng thế. Chỉ có anh ở Sài Gòn, túc trực 24/24 để hướng dẫn cho em,” và lối đánh “phủ đầu” của “ông hoàng nhạc Việt” khi cho rằng “cách diễn ngông cuồng và cách hát phá cách như vậy đúng chỉ một mình anh mới làm được thôi. Em chỉ cần nói 4 chữ: Chọn đội Mr Đàm. Em sẽ tỏa sáng,” Đàm Vĩnh Hưng đã làm nên chuyện khi thu phục được Cát Tường về đội trước sựu ngỡ ngàng của nhiều người. Chất nghệ sỹ trong từng câu hát và lối xử lý phiêu linh khác biệt, Cát Tường làm gợi nhớ cho khán giả về một Trúc Nhân mùa đầu.  Và với thế mạnh của mình, có lẽ Cát Tường cần một huấn luyện viên nổi tiếng với kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và tài biến hóa, xử lý ca khúc hơn “chiêu trò”. Quyết định của Cát Tường về đội Mr Đàm, bên cạnh gây bất ngờ vì trái với dự đoán của khán giả cũng đã đem lại sự tiếc nuối cho ba huấn luyện viên còn lại. Hy vọng Mỹ Linh sẽ “cướp” lại như lời tuyên bố của cô khi không có được Cát Tường… Đêm thứ 3 vòng Giấu mặt cũng là “đất dụng võ” của hai giọng hát đầy nội lực và có màu sắc Diễm Hương và Hoàng Oanh. Khán giả bất ngờ và ngưỡng mộ khi biết hai giọng hát này là em của “sư tử” Kim Loan từng gây ấn tượng ở mùa đầu tiên. Theo đuổi Rock, R'n'b, Hoàng Oanh đã “gây bão” với ca khúc “Zombie” và là người thứ hai sau Cát Tường khiến cả bốn huấn luyện viên phải quay lại. Giọng hát đặc biệt của Hoàng Oanh khiến Đàm Vĩnh Hưng liên tưởng là nữ ca sỹ nổi tiếng Sakira tới Việt Nam. Huấn luyện viên Mỹ Linh tự tin: “chị nghĩ chị đã không chọn nhầm và em thì nhất định nên về đội của chị rồi.”
The Voice: Nóng cuộc chiến giành giọng hát “khủng” ảnh 1
Hai em gái của "sư tử" Kim Loan: Hoàng Oanh và Diễm Hương. (Ảnh: CTS)

Dù đưa thế mạnh về rock để “dụ binh,” Quốc Trung cũng không thắng nổi Hồng Nhung trong việc thu phục được Hoàng Oanh về đội. “Chị nhận thấy nội lực rất lớn ở trong con người Hoàng Oanh. “Khi quay lại chị có cảm giác hôm nay em chưa thể hiện hết toàn bộ em, có gì đó hơi thu lại. Chị sẽ không mài giũa gì em hết, chị muốn mang kinh nghiệm của mình truyền cho em để em tự tin về mình hơn khi đứng trên sân khấu.” Không hổ danh là “nữ hoàng chiêu trò,” Hồng Nhung còn có được giọng hát “khủng” đến từ Huế là Hồ Thị Khánh Hà. Chọn ca khúc “Torn,” Khánh Hà để lại ấn tượng đẹp trong đêm, không những chinh phục được ba “lỗ tai” khó tính bậc nhất phải xoay ghế mà còn mở ra cuộc chiến giữa ba thế lực: Không scandal, nhà producer và êkíp hùng hậu. Trong cuộc chiến  tranh giành Khánh Hà về đội, cả Mỹ Linh và Quốc Trung đều nhấn mạnh thế mạnh về sản xuất âm nhạc. Nhưng với sự sắc sảo sẵn có, Quốc Trung không ngừng đe dọa Khánh Hà về "con dao hai lưỡi" nếu quyết định về đội Mỹ linh: “Em hãy suy nghĩ cẩn trọng, đừng vội. Phụ nữ với nhau làm việc rất khó, có nhiều vấn đề tế nhị. Em làm việc với anh Anh Quân thì chị Mỹ Linh đâu có thoải mái…”
Không kém cạnh, "trưởng khoa ăn nói" Hồng Nhung "tung đòn" bất ngờ khi khẳng định hình ảnh ca sỹ rất quan trọng, về với chị em sẽ đẹp hơn và không dính scandal “về với chị em không phải vướng bận chuyện chị Linh hay sẽ có tới 15 chị chạy theo anh Trung đánh ghen...” Hồng Nhung đã chinh phục Khánh Hà nhờ sự khéo léo của mình “Em giống như một người nghệ sĩ mà đi đến đâu vầng hào quang âm nhạc tỏa ra xung quanh. Chị cần vầng hào quang xung quanh em bằng chính âm nhạc và tâm hồn của em chứ không phải là các kiểu scandal.”
The Voice: Nóng cuộc chiến giành giọng hát “khủng” ảnh 2
Giọng hát "khủng" đến từ Huế- Khánh Hà. (Ảnh: CTS)
Sau đêm thứ 3 tranh giành nảy lửa để giành những giọng hát “khủng” hoàn thiện đội của mình, có thể nói Mr Đàm đã có chiến thắng áp đảo khi "chiêu" được năm thi sinh, trong đó nổi bật là giọng hát Cát Tường. Nhìn lại ba tập vòng Giấu mặt, dễ nhận thấy chiêu dụ thí sinh của Mr Đàm khá linh hoạt, ăn nói dí dỏm và duyên dáng xoay quanh "nhẫn kim cương" và lời hứa hẹn "tôi sẽ khiến em trở thành ngôi sao" với danh xưng "ông hoàng" showbiz. Rõ ràng, với hai mùa ngồi "ghế xoay," không thể phủ nhận khả năng "chiêu trò" của Mr Đàm trong việc khuấy động chương trình, kết hợp ăn ý với các huấn luyện viên để tạo nên sức hấp dẫn cho từng tập, cho dù không phải thí sinh nào cũng xuất sắc. Trong tập 3, thêm lần nữa khán giả được giải trí với màn "đấu khẩu" dí dỏm và thâm thúy giữa Mr Đàm và "cụ rùa" Quốc Trung. Để "dụ" Anh Huy về đội, Mr Đàm không ngại khoe "tôi có trong tay tất cả bầu sô ở nước Việt Nam" hay "nhạc hoàng gia là chính tôi rồi...," nhưng Quốc Trung - với sựu thâm thúy và đanh đá, đã đáp trả không nhân nhượng: "Âm nhạc thì không có quý tộc hay hoàng gia. Diễn kiểu anh Hưng thì khác nào bán bia hơi kèm lạc. Về với anh em được người ta mời đi diễn đàng hoàng..." Cùng Khánh Hà và Hoàng Oanh, Hồng Nhung giữ vững phong độ với tổng bốn thí sinh sau đêm thứ 3. Quốc Trung vẫn là “cụ rùa” nguy hiểm khi sở hữu thêm ba giọng hát. Sau đêm bội thu với 6 giọng hát đêm thứ hai, Mỹ Linh củng cố cho đội hai màu sắc âm nhạc mới là Nguyễn Văn Tây và Nguyễn Trương Ý Nhi. Dù đứng cuối về số lượng và xuất hiện khá “mờ,” nhưng hai  giọng hát mà Mỹ Linh có được lại hứa hẹn sẽ “gây bão” trong những vòng tiếp theo… Tập 4 vòng Giấu mặt sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 16/06/2013, trên kênh VTV3./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục