ALBA-TCP ra tuyên bố nhận định biện pháp mang tính can thiệp, cưỡng ép, đơn phương và vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ ảnh hưởng tới các thể chế tài chính và du lịch của Cuba.
Từ ngày 16/6, chính quyền thành phố Moskva cho phép mở lại các quán ăn, tiệm cà phê ngoài trời, phòng khám nha khoa, bảo tàng, thư viện, phòng triển lãm và vườn bách thú...
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sáng kiến hòa bình mới của Ai Cập dành cho Libya phải là diễn đàn chính để quyết định tương lai của quốc gia Bắc Phi này.
Một nhóm tay súng cực đoan hoạt động tại Tây Bắc Syria đã tấn công và chiếm giữ hai ngôi làng trong khu vực, gây thiệt hại cho lực lượng Chính phủ Syria.
Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos như một phần của cuộc điều tra về một hợp đồng tàu hỏa cao tốc tại Saudi Arabia.
Dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Ấn Độ vẫn tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, nằm đưa đất nước tránh khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Sau khi số ca nhiễm mới trong ngày lên tới đỉnh điểm 720 ca, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Nhật Bản liên tục giảm và đến nay còn khoảng 40ca mỗi ngày.
Theo quy định mới, công dân Anh và người nước ngoài đến Anh bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển hoặc tàu hỏa phải cung cấp chi tiết hành trình và địa chỉ tự cách ly.
Israel dường như đang đạt được tiến triển hướng tới việc bình thường hóa quan hệ với các chế độ Arab nhưng không hẳn đạt được tiến trình hòa bình đáng tin cậy.
Kế hoạch giải cứu khẩn cấp dự kiến công bố có thể lên tới 10 tỷ euro, nhằm giúp ngành hàng không Pháp phục hồi từ cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra.
Chỉ trong 45 phút (từ 16-16 giờ 45 ngày 5/6) đã có 1.000 yêu cầu đặt phòng tại các khách sạn trên đảo Langkawi - hòn đảo du lịch nổi tiếng và là trung tâm bán hàng miễn thuế lớn nhất Malaysia.
Từng là một trong “bốn con hổ châu Á” cùng với Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Singapore, sức mạnh kinh tế của Hong Kong hiện đang bị lu mờ bởi nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Trung Quốc đại lục.
Các tay súng thuộc nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Tây Phi đi trên những chiếc xe tải được trang bị súng máy đã tấn công căn cứ quân sự ở làng Auno khiến lực lượng quân đội phải rút lui.