Thêm 9 học sinh Hải Phòng nhập viện do khí độc

Trong vòng hơn 1 tháng qua, thầy và trò trường THCS Quán Toan đã ba lần liên tiếp dìu nhau vào viện vì hít phải khí thải độc hại.
Sáng 12/12, thêm 9 học sinh của trường Trung học cơ sở Quán Toan phải nhập viện Đa khoa quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trong tình trạng nôn mửa, khó thở, tức ngực và choáng vóng đầu óc.

Sở Giáo dục Đào tạo lại thêm một lần nữa ra quyết định tạm đóng cửa trường học để bảo vệ học sinh của mình. Năm học sinh bị nặng nhất đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến thành phố.

Như vậy trong vòng hơn 1 tháng qua, đây là lần thứ 3 liên tiếp thầy và trò trường Trung học cơ sở Quán Toan lại phải dìu nhau vào viện vì hít phải khí thải công nghiệp độc hại, trong khi đó các ngành chức năng vẫn lúng túng và chậm trong việc xử lý.

Ông Nguyễn Trường Thuật, phụ huynh em Nguyễn Kim Khuyên, lớp 6D, trường Trung học cơ sở Quán Toan khẳng định sẽ chuyển trường cho cháu, bởi đây là lần thứ ba Khuyên bị nhiễm độc do hít khí thải độc hại. Trước đó, gia đình anh Thuật phải đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội khám và điều trị. Kết quả, cháu Khuyên bị viêm phế quản nặng, chưa xác định rõ nguyên nhân.

Chiều 12/12, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ yêu cầu các nhà máy sản xuất thép ở khu vực Quán Toan phải tạm dừng hoạt động sản xuất chờ đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chuyên môn.

Cô giáo Vũ Thị Minh, Hiệu phó Trường Trung học cơ sở Quán Toan cho biết, sáng 12/12, trường có 12 lớp đang học tập, do khói xả của một số nhà máy thép lân cận làm 9 học sinh của khối lớp 6 bị nôn thốc nôn tháo, choáng váng.

Theo cô Minh, mùi khói khét tựa như mùi đốt nilông, hay nhựa đường khiến thầy và trò của nhà trường không chịu nổi. Ông Đỗ Văn Thu, nhân viên bảo vệ trường Trung học cơ sở Quán Toan cho biết, cả đêm qua, cùng với nhiều nhà máy khác, nhà máy màu xanh (nhà máy thép Việt-Nhật) đã đốt lò luyện, cán thép làm khói bay mịt mù, khói nặng nhất vào lúc 6giờ 40 phút.

Ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì không thể đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ông nói Sở chỉ có thể làm chuyên môn giáo dục đào tạo, còn chuyên môn môi trường thì phải có ngành chức năng của thành phố, nên khi xảy ra tình trạng này sở chỉ biết... kêu thành phố và ra quyết định tạm đóng cả trường học để bảo vệ học sinh.

Cháu Phạm Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 6D nhập viện với triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, đau đầu, nói: "Cháu và các bạn trong lớp rất hốt hoảng với tình trạng môi trường hiện nay. Tình trạng khói phủ sân trường diễn ra thường xuyên trong nhiều ngày qua làm cha mẹ, gia đình cháu rất lo âu."

Như vậy, đã có hơn 80 học sinh và giáo viên của trường Trung học cơ sở Quán Toan phải nhập viện trong vòng hơn một tháng qua (từ ngày 27/10 đến nay). Theo rất nhiều người dân cũng như thầy trò của trường Trung học cơ sở Quán Toan thì nghi can số một là do khí thải công nghiệp của Công ty cổ phần Thép Việt-Nhật cách đó chừng 300m gây ra.

Trước đó, ngày 28/10, 73 học sinh và giáo viên nhà trường đã phải nhập viện vì hít phải khí độc, người bị nặng nhất là cô giáo Nguyễn Thị Thanh, 29 tuổi, giáo viên môn mỹ thuật, khi đang giảng bài cô hít phải khí độc và người cảm thấy tức ngực, khó thở.

Cô Thanh vội vã rời khỏi lớp học để xuống phòng chờ của giáo viên thì bị ngất ở giữa sân trường. Cô nhập viện trong tình trạng mặt mày xanh xao, tức ngực, khó thở, chân tay tê. Lần thứ ba, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng lại phải ra quyết đinh tạm đóng cửa trường học.

Ngay trong sáng 12/12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát môi trường (PC36, Công an thành phố Hải Phòng), cơ quan y tế và Sở Tài nguyên môi trường, Trung tâm quan trắc của sở này đã có mặt chia thành các đoàn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu khí thải của các nhà máy sản xuất thép quanh khu vực Quán Toan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục