Thêm một tài năng của Liga ra đi vì bệnh tim

Hai năm sau cái chết của hậu vệ Sevilla - Antonio Puerta, những cơn đau tim lại cướp đi của Liga tmột tài năng triển vọng, khác, Daniel Jarque.
Hai năm sau cái chết của hậu vệ Sevilla, Antonio Puerta, những cơn đau tim lại cướp đi của Liga thêm một tài năng đầy triển vọng. Đội bóng của Chúa vừa có thêm thành viên mới, nhưng có lẽ, từ trên cao, Ngài không bao giờ muốn gặp Daniel Jarque sớm đến vậy.

Ở tuổi 26, đội trưởng vừa được bổ nhiệm cách đây chưa lâu của Espanyol vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi ở phía trước.

Theo tường thuật của báo chí Tây Ban Nha, trong buổi sáng định mệnh của ngày 8/8, Daniel Jarque vẫn tập luyện bình thường với các đồng đội ở khu tập huấn Coverciano, Florence, Italy. Đến trưa, anh lên phòng khách sạn gọi điện về cho vợ ở Tây Ban Nha, người đang mang bầu đứa con đầu lòng của anh ở tháng thứ 8.

Đang nói chuyện giữa chừng, Jarque cho vợ biết anh tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Rồi ngưng bặt. Hoảng hốt, vợ anh đã gọi điện tới khách sạn nơi Jarque đang ở. Ngay lập tức, đồng đội Corominas phóng lên phòng của Jarque và thấy anh đã nằm trên sàn.

Các bác sỹ của Espanyol và nhân viên y tế của Bệnh viện Florence đã làm tất cả những gì có thể để giữ Jarque, song tử thần cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng.

Theo lời một quan chức của Espanyol, nguyên nhân gây ra cái chết của Jarque là nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, cũng theo lời quan chức này thì trong những bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước mùa bóng, Jarque không có dấu hiệu gì của một người mắc bệnh tim.

Chơi ở vị trí trung vệ và cao tới gần 1m90, Jarque thậm chí còn được cho là người có thể hình và thể lực tốt nhất đội. Theo Valdo, người cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Espanyol như Jarque và vừa chuyển sang Malaga, đồng đội cũ của anh chưa bao giờ gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Xem lại gia phả nhà Jarque cũng không thấy có người nào từng bị bệnh tim. Jarque ra đi đúng vào cái tuổi được xem là sung sức nhất của đời cầu thủ, vừa được huấn luyện viên  Pochettino tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng trước một mùa bóng rất được chờ đợi ở Espanyol, đội đang muốn mở ra một kỷ nguyên mới bằng việc đổi sang sân Cornella El Prat và ký hợp đồng với ngôi sao quốc tế Nakamura.

Đau đớn hơn, cũng như Puerta ra đi khi bạn gái đang mang trong mình đứa con của anh, Jarque sẽ không có cơ hội được nhìn mặt đứa con đầu lòng dự kiến sẽ ra đời chỉ sau một tháng nữa.

Trong thời khắc đau đớn nhất, cả thế giới bóng đá đều muốn đứng bên Espanyol và gia đình của anh. Từ Mỹ, Chủ tịch Laporta của đội bóng kình địch cùng thành phố với Espanyol là Barca đã gửi tới câu lạc bộ và gia đình Jarque lời chia buồn sâu sắc nhất.

Trong trận đấu giữa Valencia với Arsenal ở Mestalla, hai đội cũng quyết định dành một phút mặc niệm cho Jarque và đeo băng đen để tưởng nhớ anh. Còn ở một góc tường của sân Cornella El Prat, các cổ động viên đã mang tới hàng nghìn bông hoa và thắp lên hàng trăm chiếc nến để bày tỏ sự tiếc thương với một trong những cầu thủ hay nhất từng trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Chỉ có điều, tất cả đều không thể mang Jarque trở lại với cuộc sống này.../.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục