Thi đấu bùng nổ, U23 Việt Nam hạ U23 Singapore

Chiến thắng 2-1 trước U23 Singapore ở trận đấu cuối cùng giúp đội U23 Việt Nam có một cái nhìn đầy lạc quan về SEA Games 26.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc giải bóng đá quốc tế thành phố Hồ Chí Minh bằng chiến thắng 2-1 trước đối thủ quen thuộc Singapore. Chiến thắng này tuy không thể giúp các cầu thủ chủ nhà giành được một trong hai vị trí dẫn đầu, song xét trong bối cảnh như hiện tại, khi mục đích ở giải này thì là thử nghiệm và cọ xát, thì đấy cũng có thể được coi là một kết quả đáng khích lệ, để từ đó có thể tự tin hướng tới SEA Games 26.

Tuy nhiên, điều thu hoạch được lớn nhất của U23 Việt Nam có thể lại không phải là hai bàn thắng vào lưới “bầy Sư tử non,” mà là… bàn thua ngay ở phút thứ 9. Từ đường phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Singapore, các hậu vệ đội chủ nhà cũng như thủ môn Tuấn Mạnh đã gần như đứng yên để tiền đạo đối phương bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Bàn thua đó chính là bài học đắt giá dành cho đội quân của ông Falko Goetz. Bởi muốn đạt được thành tích tốt tại SEA Games 26, U23 Việt Nam nhất quyết phải khắc phục được điểm yếu nói trên, mà cụ thể là khả năng chống bóng bổng từ những tình huống cố định. Bàn thắng của U23 Singapore rõ ràng đã giúp đội chủ nhà vỡ ra được nhiều điều, từ cách kèm người cho đến cách phối hợp giữa thủ môn và các hậu vệ.

Ngoài ra, bàn thua đó còn là dịp rèn luyện bản lĩnh cho các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi ở thế bị dẫn bàn, lại ngay trên sân nhà, họ cần phải biết cách đứng dậy. Những phản ứng sau đó của các cầu thủ U23 rõ ràng là một tín hiệu tốt, khi họ vẫn bình tĩnh tấn công chủ động, và hai bàn thắng sau đó chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Trong bàn gỡ 1-1 ở phút 15, tức chỉ vài phút sau khi bị thủng lưới, Văn Thắng đã có pha tạt bóng rất vừa tầm để Tuấn Anh lao vào đánh đầu. Đó là một pha dàn xếp tấn công có chủ đích, thể hiện rằng U23 đã có “bài” hẳn hoi, chứ không chỉ là một pha tấn công tự phát.

Tương tự là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Thắng sau pha phối hợp giữa Văn Quyết và Hoàng Thiên. Bàn thắng đó thể hiện sự tự tin cũng như chính xác trong các pha phối hợp nhóm của đội chủ nhà, thể hiện rõ dấu ấn của huấn luyện viên Goetz.

Một chi tiết cũng hết sức có ý nghĩa khác là hai bàn thắng này đều được thực hiện do công của những cầu thủ không thuộc nhóm tuyển thủ quốc gia là Trọng Hoàng, Thành Lương hay Đình Tùng. Nó cho thấy đội U23 không đến nỗi quá phụ thuộc vào những cái tên ấy, điều mà một số người đã lo ngại sau trận hòa Aspire 2-2, khi tác giả của hai bàn thắng ở trận đó là Trọng Hoàng và Đình Tùng.

Tuy vậy, đội bóng của ông Goetz vẫn cần cải thiện hơn nữa ở khả năng dứt điểm, bởi nếu tận dụng tốt các cơ hội của mình thì họ hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt. Cộng thêm với điểm yếu trong phòng ngự như đã nói ở trên, rõ ràng ông Goetz và các học trò vẫn còn nhiều việc phải làm cho SEA Games diễn ra sau đây hơn một tháng nữa.

Hy vọng, khoảng thời giand dó là đủ để các cầu thủ U23 khắc phục những yếu điểm, cũng như mài sắc vũ khí để bước vào chiến dịch tìm vàng trên đất Indonesia./.
 
Đội hình thi đấu của U23 VN
: Tuấn Mạnh, Tấn Đạt, Anh Quang, Quốc Anh, Quốc Long, Văn Bình (Hoàng Thịnh 63’), Trọng Hoàng (Văn Nam 86’), Hoàng Thiên (Mạnh Dũng 66’), Văn Thắng, Đình Tùng, Tuấn Anh (Văn Quyết 46’).

Bàn thắng: Tuấn Anh 15’; Văn Thắng 59’ - Yunos 9’
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục