Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò

Khán giả truyền hình nhất là khán giả nữ đã từ ái ngại đến hoảng sợ rồi đi đến "nể" các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2011.
Những trải nghiệm cơ bản để có thể trở thành một người mẫu đã được đưa đến qua các bài học về kỹ năng trình diễn catwalk của một người mẫu, thể hiện cá tính, rèn luyện sự dẻo dai và khả năng cảm thụ âm nhạc, cuộc hành trình của 13 cô gái Vietnam’s Next Top Model 2011 bắt đầu với những thay đổi đáng mang tính đột phá cho cuộc hành trình trở thành Người Mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2011.

Thay đổi bằng... xuống tóc
Thay đổi diện mạo để sẵn sàng cho cuộc hành trình mới, vừa nghe thì thấy hay những dù sao đó cũng là một sự "hy sinh" cho nghề mà trước mắt là cho cuộc thi này. Ở tập 6 với chủ đề “Thay đổi diện mạo” các thí sinh đã hoàn toàn trở thành những con người mới, cá tính hơn và bản lĩnh hơn. Đã có những nụ cười và cả những giọt nước mắt tiếc nuối của các thí sinh khi mái tóc dài đã theo họ suốt bao năm tháng đã bị cắt phăng bởi “những bàn tay tài hoa” của những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu. Để đảm báo tính công bằng, ngẫu nhiên các nhà tạo mẫu sẽ bóc thăm chọn ra 2 thí sinh mà mình sẽ phụ trách, sau đó họ cùng nhau họp bàn để đem đến cho các thí sinh những diện mạo mới, dựa trên cá tính, cấu trúc xương mặt và tỉ lệ hình thể. Khán giả đã bất ngờ với Hoàng Oanh, khi mái tóc dài đã theo cô từ nhỏ giờ đây được cắt phăng đi thành một mái tóc ngắn ấn tượng, để lộ phần xương mặt hóp rất đặc trưng của cô. Phương Nghi, Phương Anh, Kim Tuyền cũng là những trường hợp có nhiều thay đổi khiến người xem ngạc nhiên. Giống như Hoàng  Oanh, Phương Nghi và Phương Anh cũng "xuống tóc" để trở thành những cô gái cá tính và năng động hơn, khoe được những điểm xương và góc cằm đặc trưng. Kim Tuyền được thay đổi cả màu tóc cá tính, cô gái trẻ này đã rất vui khi nói rằng Tuyền trông rất giống với nữ ca sĩ Rihanna nổi tiếng mà Tuyền rất ngưỡng mộ. Vượt qua nỗi sợ hãi
Khán giả truyền hình nhất là khán giả nữ đã hoảng sợ rồi đi đến "nể" các thí sinh của chương trình  khi chứng kiến các cô gái trẻ nằm cho đàn chuột nbò lên để chụp hình. Các cô đã khóc, đã hoảng sợ nhưng sau cùng vẫn hoàn thành với những tấm ảnh mà trên gương mặt như rất "kiên gan bền chí." Để thể hiện bản lĩnh Top Model, các cô giá đã phải trải qua những thử thách mà chỉ nghe kể nhiều người kinh hoàng. Khán giả đã phải “hú hồn” với phần chụp hình thử thách cùng những chú chuột tuy có lông đẹp hơn chuột thường thấy những vẫn là chuột. Nếu nói là “vừa đáng yêu, vừa đáng sợ” cũng hơi khó thuyết phục số đông.
Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò ảnh 1
Thí sinh Thanh Thủy
Theo ban tổ chức, chính buổi chụp hình này đã khiến các thí sinh phải thể hiện sự quyết tâm, lòng can đảm và bản lĩnh vượt qua những nổi sợ hãi của bản thân để khẳng định tiềm năng và tố chất trở thành những người mẫu chuyên nghiệp của mình. Nhiếp ảnh gia D O M đã rất vất vả để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất vì những nước mắt ròng rã và môi run lên của các cô gái, tuy nhiên anh chia sẻ “họ kiềm chế cảm xúc rất tốt và hoàn thành khá tốt buổi chụp hình”. Siêu mẫu Xuân Lan, vị giám khảo trực tiếp có mặt ở hiện trường đã rất hài lòng về phần thể hiện của các cô học trò của mình, Xuân Lan chia sẻ “để trở thành một Top Model không phải đơn giản, khi các cô gái vượt qua những giới hạn do bản thân tự đặt ra, họ sẽ có những bức phá, tôi đã rất hài lòng với phần thể hiện của họ”.
Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò ảnh 2
Thí sinh Phương Nghi
Phương Anh, cô du học sinh vừa tốt nghiệp với bằng cử nhân kinh tế loại giỏi ở Đài Loan, là người được lựa chọn giành lấy phần thưởng giá trị từ Samsung vì sự thể hiện xuất sắc phần thử thách, dù tâm sự rằng rất sợ chuột, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chụp hình chung với chuột và điều đó đã khiến Phương Anh sợ đến không thể kiềm chế cảm xúc và các cơ trên mặt, nhưng Phương Anh đã xuất sắc vượt qua và có bức ảnh đẹp. Bạn Khánh Trang, chuyên ngành báo ảnh, khoa Báo chí, học viện Báo chí Tuyên truyền nói: "Em thấy không nhất thiết phải thử thách thí sinh đến vậy. Nghề người mẫu đâu cần phải nằm chung cùng chuột. Vì có thể rất sợ chuột vẫn là người mẫu giỏi và quen hay yêu chuột vẫn không thể là người mẫu."  Xem ảnh phải giống... ma quỷ Thách thức của tập 6 chưa dừng lại ở đó, các cô gái được đưa tới một địa điểm rất đẹp để thực hiện buổi chụp hình chủ đề Reborn – Sự Tái Sinh đúng với dịp lễ hội hóa trang Halloween trên toàn thế giới, các thí sinh được làm quen với người bạn diễn cũng ấn tượng không kém, đó là những chú nhện Tarantula đến từ Chile, Madagascar và Singapore. Điểm đặc biệt của buổi chụp hình này còn là những bộ trang phục được chính tay Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường thực hiện đặc biệt dành riêng cho từng thí sinh, được làm từ những chất liệu khuyến khích tái sử dụng như nilong, bao sốp, dây kẽm, … Với chủ đề này những người thực hiện chương trình còn muốn gửi tới một thông điệp hãy bảo vệ môi trường sống và những động vật hoang dã.
Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò ảnh 3
Thí sinh Thùy Trang
13 cô gái đã biến hóa hết sức thú vị cùng với những chú nhện, đã có những tiếng hét thất thanh, những bỡ ngỡ ban đầu do tâm lý sợ sệt khi được tiếp xúc với những chú nhện to bàn cả bàn tay, họ chỉ 30 shoot hình và nếu không tập trung, cố gắng hết sức sẽ mất cơ hội giành lấy tấm vé bước vào những vòng thi tiếp theo của chương trình. Như lời bộc bạch của Lê Thị Thúy, “khi nghĩ đến câu nói “trên tay tôi chỉ còn 1 tấm hình” của giám khảo Xuân Lan, em đã gạt đi tất cả và cố gắng làm thật tốt”, cũng chính vì thế mà Lê Thị Thúy đã có một bức hình rất đẹp, đúng với ý tưởng và yêu cầu của buổi chụp hình. Riêng Trà My, áp lực không nằm từ những người bạn diễn mà chính là phong cách và nét biểu diễn của My trong những shoot hình, để thoát khỏi nét “hoa hậu gấu bông” hay cách trình diễn giống một hot girl hơn là một người mẫu chuyên nghiệp, và những nổ lực của Trà My đã được ghi nhận dù chưa thật sự xuất sắc, nhưng chính ý thức ấy sẽ giúp Trà My nhanh chóng trưởng thành hơn và thoát khỏi hình ảnh trước đây của mình trên cuộc hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp của mình.
Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò ảnh 4
Thí sinh Hoàng Thị Thùy

Bước vào phòng đánh giá và loại của Ban giám khảo, Hoàng Thị Thùy là thí sinh có bức ảnh xuất sắc nhất, chính sự “gòng cứng cơ thể” cùng sự thể hiện biểu cảm xuất sắc rất hợp với chủ đề buổi chụp hình Reborn đã giúp Hoàng Thùy tạo bước đột phát trên hành trình Vietnam’s Next Top Model, đa phần các thí sinh đã hoàn thành khá tốt phần chụp hình của mình trong chủ đề lần này.
Thí sinh Vietnam's Next Top Model nằm cho chuột bò ảnh 5
Thí sinh Trà My
Tuy nhiên, Kim Tuyền phải nói lời chia tay vì nét gợi cảm trong cách thể hiện thường thấy của Kim Tuyền không phù hợp với yêu cầu hóa thân ra... ma quái, để tạo ra nét  sợ hãi khi nhìn thấy những tấm hình. Cuộc hành trình của cô gái cá tính này phải dừng lại ở Top 13 thí sinh, nhưng chắc chắn khán giả đã có những ấn tượng tốt về Kim Tuyền và con đường để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp của Kim Tuyền vẫn đang rộng mở phía trước.
                                                       Và tiếp tục thử thách

Tập 7, cuộc hành trình tiếp tục với 12 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam’s Next Top Model 2911, họ sẽ có bài tập “Giải phóng hình thể” cùng thử thách hóa thân thành những “ma-nơ-canh” tại trung tâm mua sắm sầm uất Sài Gòn Square trong những bộ trang phục độc đáo.


Điểm đặc biệt là buổi chụp hình dưới nước lần đầu tiên được thực hiện và ghi hình tại Việt Nam. Tập này sẽ phát sóng lúc 20g ngày 6/11 trên VTV3./.


Clip các thí sinh chụp ảnh cùng chuột:


Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục