Thị xã Vị Thanh quá tải vì Festival lúa gạo lần thứ I

Chỉ mới 2 ngày đầu diễn ra Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I cho thấy mọi thứ đều quá tải đối với thị xã Vị Thanh (Hậu Giang).
Đô thị nhỏ Vị Thanh đang chuẩn bị được công nhận đô thị loại III phải gồng mình gánh vác trọng trách lớn nhất từ trước đến nay, đó là nơi tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I với hàng chục ngàn lượt du khách đến làm việc và tham quan.

Chỉ mới 2 ngày đầu diễn ra festival cho thấy mọi thứ đều quá tải đối với thị xã này. Điều đầu tiên mà nhiều người đến Vị Thanh dễ nhận thấy đó là lễ hội chưa diễn ra đã bị “cháy” chỗ ở.

Ngay chiều ngày 27/11, tức trước khai mạc 1 ngày, toàn bộ hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, phòng trọ cho du khách đều đã kín chỗ. Nhiều nhà báo, nông dân và các doanh nghiệp tham dự festival trên không thể tìm được chỗ nghỉ. Nhiều người phải qua tận huyện Vị Thủy, Long Mỹ hoặc Rạch Sỏi (tỉnh Kiên Giang) hay về thành phố Cần Thơ để nghỉ.

Nhiều phòng trọ giá ngày thường chỉ 500.000 đến 600.000 đồng/tháng nay cũng được đưa vào phục vụ du khách với giá trên dưới 200.000 đồng/đêm nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong đêm khai mạc Festival 28/11, hàng chục ngàn lượt người từ các nơi đổ về trong khi thị xã thiếu rất nhiều chỗ đỗ xe. Hàng chục bãi giữ xe tự phát đã mọc lên nhưng vẫn không chứa hết làm cho các tuyến đường nội ô như đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Công Trứ …bị kẹt xe nghiêm trọng. Riêng đoạn đường Nguyễn Công Trứ đọan từ Hồ Sen đến cầu Lữ Quán bị kẹt xe đến qua 12 giờ đêm.

Giá giữ xe máy đã bị đẩy lên 20.000 đồng/xe máy, gấp 10 lần ngày thường, mặc dù trước đó ban tổ chức chỉ đạo các điểm giữ xe chỉ lấy giá từ 2.000-5.000/xe. Những bãi giữ xe nằm rất xa khu vực triễn lãm cũng đều kín đặc các phương tiện giao thông. Hệ thống các nhà hàng, quán ăn uống cũng bị “cháy” vì không thể đáp ứng đủ cho du khách. Đặc biệt, do chưa có phương tiện vận tải công cộng vào ban đêm nên nhiều du khách mặc dù nghỉ ở nơi rất xa khu vực triễn lãm vẫn phải đi bộ đến và về.

Tuy nhiên, sau tất cả những bất tiện và thiếu thốn, phần lớn khách tham quan festival đều thông cảm và phấn khởi, nhất là những người nông dân của tỉnh Hậu Giang và các địa phương lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục