Thiệt mạng tại quán... "thư giãn" ở Hải Phòng

Vừa mới bước ra ngoài quán càphê, ở quận Lê Chân, Hải Phòng, anh Phạm Văn Trường đã bị một đối tượng bất ngờ bắn chết.
Vừa mới bước ra ngoài quán càphê tại số 526 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng, anh Phạm Văn Trường đã bị một đối tượng bất ngờ bắn chết.

Sự việc xảy khoảng 2 giờ sáng 7/7, nạn nhân là Phạm Văn Trường, sinh năm 1983, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, hiện là phụ xe cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Cường có trụ sở tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
 
Trước đó, Trường có đến quán càphê tại số nhà trên để "thư giãn" và có xích mích với chủ quán là Đỗ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1975, đăng ký hộ khẩu tại 60 đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng).
 
Cơ quan điều tra bước đầu cho biết, anh Trường bị tử vong do một phát đạn chì của loại súng bút (dùng để ám sát) bắn vào thái dương, xuyên qua hộp sọ.
 
Công an quận Lê Chân đang tạm giữ Huyền để tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục