17 tuổi trúng tuyển 8 trường đại học danh giá

Thiếu niên 17 tuổi trúng tuyển 8 đại học danh giá nhất Mỹ

Một thiếu niên da màu ở Mỹ đã xuất hiện trên hầu hết các tờ báo lớn ở nước này khi đâm đơn xin học vào 8 trường đại học danh giá nhất Mỹ (nhóm Ivy League) và trúng tuyển vào cả 8 trường này.

Một thiếu niên da màu ở Mỹ đã xuất hiện trên hầu hết các tờ báo lớn ở nước này khi đâm đơn xin học vào 8 trường đại học danh giá nhất Mỹ (nhóm Ivy League) và trúng tuyển vào cả 8 trường này.

Kwasi Enin năm nay 17 tuổi, là con của một nữ y tá nhập cư gốc Ghana, sống ở khu Shirley, New York.

Enin là học sinh trường Trung học William Floyd, đã đạt 2.250 điểm trong kỳ thi sát hạch SAT, một con số kỷ lục.

Enin nói với tờ Newsday rằng cậu không thể tin nổi khi lần lượt từng trường trong Ivy League gồm Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Dartmouth, Pennsylvania và Brown đã mời theo học trong niên khóa 2018.

Xếp dưới Enin một chút là Avery Coffey, 17 tuổi, học sinh trường Trung học Benjamin Banneker, người được nhận vào 5 trường Ivy League gồm Harvard, Princeton, Yale, Pennsylvania và Brown.

Cần biết rằng không dễ dàng để lọt vào nhóm Ivy League. Tỷ lệ chấp nhận nhập học trong năm nay chỉ là 8,925641%.

Princeton thậm chí còn ra thông báo cho biết: ''Princeton chỉ chấp nhận 7,28 % các đơn xin nhập học.''

Tỷ lệ chấp nhận nhập học thấp nhất năm nay là Harvard, với 5,9. Nhưng trong nhóm Ivy League, tỷ lệ thấp nhất từng thuộc về Đại học Stanford ở Bờ Tây với 5,07%.

Tuy nhiên ở Mỹ, việc một ngôi trường danh giá không có nghĩa rất nhiều học sinh sẽ đổ xô tới đây nhập học. Thực tế số học sinh tham gia các đại học ''hàng đỉnh'' chỉ chiếm chưa đầy 1% số theo học các trường đại học ở Mỹ nói chung.

Tỷ lệ từ chối đơn nhập học cao cũng không có nghĩa các học sinh gửi đơn vào trường ''đỉnh'' toàn những người xuất sắc.

Ngoài ra việc được nhập học vào một trường đại học không có nghĩa học sinh được chọn ''xuất sắc hơn hẳn'' người bị loại mà có thể chỉ bởi người này phù hợp hơn với một vị trí đặc biệt trong hệ thống đào tạo của trường.

Với những người không vào được trường ''đỉnh'' ở Mỹ, họ nên ghi nhớ những lời nói của cố nhà báo David Nyhan, người từng viết một bài xã luận nổi tiếng trên tờ Boston Globe vào năm 1987, với tiêu đề ''Lá thư từ chối nhập học đại học,'' trong đó nói: ''Hãy nhìn vào những người đã hết sức thành công và xem họ bắt đầu từ đâu? Ronald Reagan? Đại học Eureka. Jesse Jackson? Người ta không cho ông chơi bóng bầu dục trong nhóm 10 trường đại học lớn nhất nên ông bỏ Illinois để tới trường Bắc Carolina A & T. Bạn có biết rằng các chủ tịch và giám đốc điều hành mới về hưu của cả General Motors và General Electric đều tốt nghiệp từ Đại học Massachussett Boston? Bob Dole (tỷ phú, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ)? Ông ấy học ở Đại học thành phố Washburn.../."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục