Thiếu niên đông cứng như băng tuyết sau một đêm uống rượu không về

Cái chết bi thảm của một cậu học sinh 17 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân khiến văn hóa uống rượu của người Trung Quốc bị lên án dữ dội.
Thiếu niên đông cứng như băng tuyết sau một đêm uống rượu không về ảnh 1(Nguồn: The Paper)

Theo The Paper, một cậu học sinh ở Trung Quốc đã chết cóng sau một đêm uống rượu không trở về nhà.

Câu chuyện bi thảm từ con đường phủ đầy băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân khiến người dân nước này bị sốc.

Cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại vào sáng 20/2 sau khi người ta tìm thấy một người đàn ông bán khỏa thân đang nằm trên một con đường phủ đầy băng tuyết.

Khi đến hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra rằng người này đã tử vong, cơ thể cứng và lạnh như một khối băng.

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết người chết chỉ mới 17 tuổi. Anh ta đã đi uống rượu và không quay trở lại sau đêm đó.

Cảnh sát không tiết lộ thêm các chi tiết khác về vụ việc này.

Những cái chết bi thảm đã khiến văn hóa uống rượu của người Trung Quốc bị lên án dữ dội.

Năm 2016, một cô gái 28 tuổi ở Hải Nam cũng đã tử vong vì uống quá nhiều rượu khi làm phù dâu trong đám cưới của bạn mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục