Thơ Tố Hữu ngời trong “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi”

Những vần thơ nằm lòng của các thế hệ, nhân dịp 90 năm ngày sinh của Tố Hữu sẽ vang lên trong đêm thơ “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi”.
Kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội sáng 2/10, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức chương trình thơ ca “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi” để tưởng nhớ ông - nhà thơ lớn và là nhà chính trị xuất sắc.
Đêm thơ nhạc này sẽ là một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc... với sự tham gia của đông đảo các văn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các đoàn nghệ thuật.
Những bài thơ hay của Tố Hữu sẽ được ngân vang qua giọng ngâm điêu luyện của các NSƯT Hồng Ngát, Hà Vy, Vương Hà, Phan Muôn và dàn nhạc thơ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ở phần thể hiện thơ này còn có sự tham gia đặc biệt của anh Bùi Xuân Năm, người chiến sĩ Rừng Sác năm xưa. Anh sẽ ngâm bài thơ “Trăng trối” mà nhiều năm trước đây, các anh thường ngâm để tự động viên mình và đồng đội trước giờ ra trận…
Bên cạnh đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa (nay là Giám đốc hệ phát thanh có hình Đài Tiếng nói Việt Nam) cũng sẽ lên sân khấu đọc lại bài thơ “Kính gửi chú Tố Hữu” anh viết năm 12 tuổi…

Trong phần âm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ quân đội với dàn hợp xướng, dàn múa, dàn nhạc… do NSND, đại tá Đặng Hùng chỉ huy, trình diễn nhiều bài hát, hợp xướng nổi tiếng của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Thương… phổ thơ Tố Hữu.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, Hội Nhà văn còn tổ chức một hội thảo văn học về thơ Tố Hữu với sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu văn học uy tín…
Được biết, cũng trong thời gian này, gia đình nhà thơ Tố Hữu cũng mở cửa Nhà lưu niệm Tố Hữu (tại nhà D9 - Làng quốc tế Thăng Long,Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp đón người yêu thơ Tố Hữu đến tham quan./.
                           Một số tiết mục trong chương trình tôn vinh thơ Tố Hữu

- Hợp xướng:“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”

Thơ: Tố Hữu - Nhạc : Phạm Tuyên
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

- Ngâm thơ:“Ta đi tới“


- Đọc thơ trên nền nhạc: “Emili con“

Thơ: Tố Hữu – Nhạc: Nguyễn Văn Thương
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

- Kết chương trình: Hợp xướng “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ“

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục