Thomas Mueller mất tiền vì đã giải "cơn khát bàn thắng"

Thomas Mueller đã giải "cơn khát bàn thắng" bằng pha lập công vào lưới Wolfsburg trong chiến thắng 5-0 của Bayern Munich ở vòng 14 Bundesliga.
Thomas Mueller mất tiền vì đã giải "cơn khát bàn thắng" ảnh 1Mueller ghi bàn cho Bayern. (Nguồn: AP)

Thomas Mueller đã giải "cơn khát bàn thắng" bằng pha lập công vào lưới Wolfsburg trong chiến thắng 5-0 của Bayern Munich ở vòng 14 Bundesliga.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này cho Bayern ở Bundesliga sau 999 phút "tịt ngòi."

 ​

Bàn thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà nó diễn ra trong ngày Bayern Munich chính thức đòi lại ngôi đầu từ tay RasenBallsport Leipzig, hiện tượng của mùa giải đã bất ngờ đút mạch bất bại trước đội bóng cuối bảng Ingolstadt.

 ​

Hân hoan sau trận đấu, Mueller cho biết: "Tôi cảm thấy tốt sau khi ghi bàn thắng, nhưng việc ghi được bàn thắng hay không cũng không quá quan trọng với tôi."

"Tôi biết ban huấn luyện và đồng đội đã chờ đợi tôi ghi bàn từ lâu."

Mueller cũng tiết lộ rằng anh sẽ phải mất tiền cược cho Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge, vì đã ghi bàn thắng cho Bayern Munich.

"Trước trận đấu, tôi đã cá cược với ông Rummenigge. Ông ấy ủng hộ tôi và giờ tôi phải trả tiền," tiền đạo của Bayern chia sẻ như vậy, nhưng không tiết lộ chi tiết vụ cá cược này.

Nói về chiến thắng để giành lại ngôi đầu, Mueller cho hay: "Bây giờ, chúng tôi đã có thể nắm quyền tự quyết. Chúng tôi đã trở lại đầu bảng và điều này càng có ý nghĩa cho bữa tiệc Giáng sinh đêm nay của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục