Thư Brazil: CĐV Nhật Bản nhặt rác, còn fan Brazil thì... tè bậy

Cả khu vực Vila Madalena bị biến thành một cái toilet khổng lồ. Các CĐV nốc bia và thải ra ngay tại chỗ. World Cup đã phơi bày sự yếu kém của chính quyền Brazil lẫn ý thức chưa của người dân nước này.
Thư Brazil: CĐV Nhật Bản nhặt rác, còn fan Brazil thì... tè bậy ảnh 1Hai cổ động viên Brazil đừng "đè tường" ngoài phố (Ảnh: Phạm Tấn/Vietnam+)

Hình ảnh cổ động viên Nhật Bản lom khom gom rác trên khán đài sau trận đấu ở World Cup 2014 một lần nữa lại được truyền thông Brazil ca tụng.

Sotaro Noda, một trong số các CĐV đã từng nhặt nhạnh rác trong trận đầu tiên ở Recife tiếp tục dọn dẹp vệ sinh sau trận Nhật Bản hoà Hy Lạp 0-0 tại thành phố Natal. Lần này, dù ít người làm công việc đó hơn, và Sotaro là người cuối cùng trên thực tế là một nhân viên làm trong một công ty liên quan đến môi trường ở Nhật Bản, nhưng “tự nhặt rác” được coi là truyền thống của CĐV Nhật. 

Hình ảnh tương phản lập tức được đưa ra. Sau trận Brazil đá với Mexico, thành phố Sao Paulo bị biến thành một bãi rác khổng lồ. Từ thung lũng Anhangabau tới khu phố ăn chơi của giới trẻ thượng lưu Vila Madalena ngập ngụa trong rác thải sau khi hàng ngàn CĐV đã quần tơi tả nơi này. 

Cư dân quanh đó phải chịu một thảm hoạ môi trường. Cả khu vực Vila Madalena bị biến thành một cái toilet khổng lồ. Các CĐV nốc bia và thải ra ngay tại chỗ.

Tất cả còn lại dồn lên đầu lực lượng công nhân vệ sinh. Họ phải chạy đua với ánh mặt trời, phải thu dọn bãi chiến trường ấy trước bình minh.

Ý thức các CĐV Brazil, hay nói rộng hơn là người Brazil quá tệ? Câu trả lời là không. 
Tất cả chỉ là do bia, bia và bia. Phần lớn rác thải ở đây là vỏ lon bia và ly nhựa. 

Brazil là cường quốc thứ ba thế giới về uống bia. Dù cho ly uống bia phổ biến ở đây chỉ bé và nhìn giống như những chiếc ly uống trà nóng ở Việt Nam thì nó cũng không hạn chế được nhiều tửu lượng của các CĐV. 

Lần thứ hai trong nhiều năm, những người đi xem đá bóng ở Brazil mới được uống bia tại sân (lần trước tại Copa America, giải đấu quy tụ các đội bóng Nam Mỹ). Đây là kết quả của cuộc chiến giữa FIFA với nước chủ nhà và phần thắng thuộc về tổ chức bóng đá đầy quyền lực. Luật Brazil cấm bán bia tại các sân bóng như một biện pháp ngăn chặn bạo lực trên các khán đài. Nhưng những khoản tài trợ khổng lồ của các hãng bia cho World Cup và cho FIFA đòi bia phải có mặt tại sân và các CĐV được uống tuỳ thích và tuỳ theo sức chứa của bụng. 

Vấn đề là chính quyền ở các địa phương Brazil đã không thể lường trước, hoặc biết nhưng không chuẩn bị thoả đáng. 

5000 người uống bia suốt nhiều tiếng đồng hồ ở khu Vila Madalena chỉ có 5 cái toilet công cộng. Quanh sân Corinthians cứ vài trăm mét mới có chỗ để các CĐV xả. Còn trong sân, hàng dài rồng rắn như bất tận. 

Và hoàn toàn không có những thùng rác phục vụ riêng cho đám đông dịp World Cup tại các địa điểm công cộng tập trung đông người.   

“Họ đã tuyên chiến với FIFA theo cách tiêu cực nhất sau khi khu Vila Madalena không nhận được bất cứ khoản chi nào cho vấn đề vệ sinh môi trường từ BTC địa phương trong dịp World Cup”, chủ quán bar có tên Sao Bento đã nói như thế khi chúng tôi quay lại đây.  “Còn chúng tôi thì không thể làm được gì”. 

Cư dân ở Vila Madalena đang chuẩn bị cho một cuộc phản đối nếu như không có thêm toilet và thùng rác. Họ có thể sẽ ngăn chặn bất cứ CĐV nào bén mảng tới khu vực nhà của họ. 

Nếu như thế, không khí lễ hội sẽ ngắc ngoải ở Sao Paulo. “FIFA đừng đạo đức giả, Đừng ca tụng những CĐV tự nhặt rác nữa. Hãy cho họ thùng rác”./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục