“Thủ đô Resort” Phan Thiết sôi động cùng World Cup 2014

Tại thành phố du lịch Phan Thiết, World Cup chính là ngày hội để những du khách từ nhiều quốc gia và người dân bản địa xích lại gần nhau hơn.
“Thủ đô Resort” Phan Thiết sôi động cùng World Cup 2014 ảnh 1Một góc biển Bình Thuận. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tuy World Cup 2014 đã đi được hơn nửa chặng đường, nhưng không khí bóng đá vẫn tràn ngập tại nơi được mệnh danh là “Thủ đô Resort” của Việt Nam tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Nơi đây, không khí bóng đá vẫn sôi nổi, cuồng nhiệt như ngày đầu mới khai mạc World Cup.

Dọc theo cung đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi được mệnh danh là “phố Tây" của thành phố Phan Thiết, hàng nghìn khách quốc tế từ nhiều quốc gia tấp nập đi lại với những chiếc áo thể thao mang số hiệu của các tuyển thủ nổi tiếng.

Anh Nguyễn Hoàng, chủ khách sạn Hoàng Vân tại khu “phố Tây" cho biết, đã có những nhóm cổ động viên được hình thành mà thành viên đến từ nhiều nước khác nhau.

Đơn giản là vì họ cùng yêu thích và cổ vũ cho một đội bóng. Chỉ trong một buổi sáng, anh Morri đến từ Bỉ đã tập hợp được thêm 6 người bạn thành một đội cổ vũ cho đội tuyển Bỉ trong trận gặp Thụy Sỹ vào 3h sáng 2/7.

Không cần đến World Cup, “phố Tây” vẫn vui vẻ, nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của rất nhiều vị khách đủ mọi quốc tịch. Họ đến Việt Nam để khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của một quốc gia châu Á nhưng lại tình cờ được tận hưởng không khí đặc biệt mà 4 năm World Cup mới mang lại một lần.

Mùa World Cup 2014 khu “phố Tây” pha trộn trong nhiều cảm xúc và cũng buồn vui theo trái bóng. Anh John, một du khách đến từ Mỹ cho biết: "Chúng tôi không cảm thấy xa lạ, bởi ở đây nhiều người Việt Nam cũng mê bóng đá lắm. Tôi có cảm giác rằng bóng đá ở Việt Nam giống một thứ thuốc nào đó khiến mọi người cuồng say. Tôi đã đi qua nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á như Singapore , Malaysia , Lào… nhưng không ở đâu tôi thấy người ta nói chuyện bóng đá nhiều như ở Việt Nam."

Để phục vụ khách quốc tế theo dõi các trận đấu bóng đá tại vòng loại World Cup 2014 trong thời gian du lịch, các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết chuẩn bị tốt phương tiện, điều kiện cho khách lưu trú kịp thời đón xem các trận đấu sôi động.

Các nhà hàng, khách sạn như Hải Yến, Rừng Nhiệt Đới, Mũi Né Resort… điều đặt màn hình tivi LCD cỡ lớn, do vậy luôn thu hút đông đảo mọi người từ người dân bản địa đến khách du lịch đến tụ tập đông vui.

Một nhân viên của quán Hải Yến cho biết từ đầu mùa World Cup 2014 đến giờ, số lượng khách đã tăng đột biến gấp nhiều lần. Trận Pháp-Nigeria đêm qua là một trong những trận đấu đông người xem nhất nhờ vào lượng cổ động viên nước Pháp lưu trú tại Phan Thiết.

“Thủ đô Resort” Phan Thiết tiếp nhận du khách đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Pháp… Tuy nhiên, tất cả đều có tinh thần thể thao cao. Theo ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay, chưa phát hiện trường hợp cá độ bóng đá ăn tiền tại khu “phố Tây” Nguyễn Đình Chiểu, cũng như chưa xảy ra trường hợp các cổ động viên xem đá bóng dẫn tới gây rối đánh nhau. Tất cả đều dõi theo trái bóng với niềm đam mê cuồng nhiệt trong hòa bình, thân thiện.

Tại thành phố Phan Thiết, World Cup chính là ngày hội để những du khách từ nhiều quốc gia và người dân bản địa xích lại gần nhau hơn. Những giá trị tốt đẹp của bóng đá vẫn được duy trì nhờ tình yêu rất hồn nhiên dành cho môn thể thao vua.

Càng về cuối, không khí World Cup nơi đây càng cuồng nhiệt hơn, và “Thủ đô Resort” sẽ sôi động hết mình cùng World Cup đến trận đấu cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục