Thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân từng "dính ngỗng"

Đạt 30 điểm tuyệt đối khối A, 26 điểm khối B, ít ai nghĩ Đông - thủ khoa  trường Đại học Kinh tế quốc dân, từng "dính" điểm 2 môn Toán.
Toán 10, Hoá 10, Lý 10 điểm. Đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng Đàm Văn Đông, thủ khoa của trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng từng "dính" điểm 2 môn Toán.

Lớp 4, Đông đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi của huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho cả hai môn Văn và Toán. Lớp 5, cậu “rinh” luôn giải nhất của kỳ thi này. Nhưng tới lớp 6, trong giờ kiểm tra Toán, cậu rối lên, không làm được bài. Lần này, Đông “rinh” nguyên một “chú ngỗng”: 2 điểm.

“Nhận bài cô trả, em buồn lắm. Chưa bao giờ em bị điểm 5 chứ chưa nói tới điểm 2”, Đông chia sẻ. Đây cũng chính là cú hích khiến cậu học trò quê quan học hành nghiêm chỉnh hơn. Kết quả là lớp 8, lớp 9, Đông đều đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Toán của tỉnh Bắc Ninh. Và đặc biệt, cậu thi đỗ vào khối trung học phổ thông chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mùa tuyển sinh năm nay, chọn đầu quân vào khoa “xương xẩu” nhất của một trong những trường “xương” nhất là khoa Kiểm toán của Đại học Kinh tế quốc dân, với Đông là một thử thách lớn cần vượt qua. Năm ngoái, điểm đầu vào các ngành khác của Đại học Kinh tế quốc dân là 22 điểm, nhưng riêng Kiểm toán lấy tới 26,5 điểm, nghĩa là gần như trung bình phải 9 điểm một môn mới đỗ.

“Em cũng lo, nhưng cũng tự tin vào khả năng bản thân mình. Hơn nữa, đây là một ngành em rất thích nên quyết tâm thi”, Đông tâm sự.

Lo lắng là thế, nhưng nỗi lo ấy với Đông và gia đình tan biến ngay sau khi em bước chân ra khỏi phòng thi bởi cậu chắc chắn mình phải đạt ít nhất 29 điểm. “Ngôi thủ khoa với em không quá bất ngờ. Nhưng niềm vui thì vô cùng lớn”, Đông cười tươi nói.

Bí quyết học tập của cậu cũng rất đơn giản: Nắm chắc kiến thức cơ bản, đọc kỹ sách giáo khoa và luôn cố gắng tìm được nhiều cách giải nhất có thể cho một bài toán.

Biết mình chắc chắn không dưới 29 điểm khối A, nhưng Đông vẫn “vác bút nghiên” vào Đại học Y Hà Nội dự thi khối B và đạt tới 26 điểm.

Những ngày này, trong khi các tân sinh viên đang say sưa “xả hơi” sau 12 năm đèn sách thì Đông lại miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thực hiện ước mơ du học: “Bây giờ đang rảnh rỗi, em tranh thủ trau dồi ngoại ngữ. Em sẽ cố gắng dành học bổng để đi du học”, Đông tâm sự.

Tới thời điểm này, đã có khoảng 80 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Tuy nhiên, chỉ có 2 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối là Đàm Văn Đông và Đào Ngọc Cường. Hai em này đều là thí sinh của Đại học Kinh tế quốc dân.

Như vậy, hiện chỉ có Đại học Kinh tế quốc dân là trường duy nhất có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối trong mùa tuyển sinh năm nay. Hai thí sinh khác cũng được 30 điểm nhưng là điểm làm tròn từ 29,75 điểm là em Nguyễn Chí Dũng của Đại học Y Hà Nội và Lê Anh Quân của Đại học Xây dựng./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục