Thủ môn Brad Jones có nguy cơ chia tay World Cup

Thủ môn Brad Jones của Australia có nguy cơ phải chia tay World Cup, khi anh phải trở về nước từ Nam Phi để xử lý chuyện gia đình.
Thủ môn dự bị Brad Jones của đội tuyển Australia có nguy cơ phải chia tay World Cup sau khi phải gấp rút từ Nam Phi trở về nước để xử lý một căn bệnh nghiêm trọng đang đe dọa gia đình anh.

Tin từ Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) cho biết Brad Jones, sự lựa chọn số 1 cho vị trí trấn giữ khung thành của các Socceroos thay thế thủ môn kỳ cựu Mark Schwarzer năm nay đã 37 tuổi, đã được chấp thuận về thăm gia đình tại Perth, bang Nam Australia, hôm 5/6.

Hiện chưa rõ thủ thành câu lạc bộ Middlesbrough có kịp quay trở lại tham dự vòng chung kết World Cup khai mạc vào tuần tới hay không, nhưng các quan chức của FFA tiết lộ đang trong quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc bổ sung một thủ môn khác để thay thế vị trí của Brad Jones nếu cần thiết. Ngoài ra, FFA đã yêu cầu tôn trọng quyền giữ bí mật riêng tư của Jones cũng như gia đình cầu thủ này.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia Pim Verbeek cho rằng Brad Jones nhiều khả năng không có mặt trong đội hình các Socceroos tham dự giải thể thao hấp dẫn nhất hành tinh tại Nam Phi. Ban lãnh đạo đội bóng đã để Jones về thăm gia đình đến bao lâu tuỳ thích.

Việc Jones vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chiến lược gia người Hà Lan Verbeek trong trận mở màn ở bảng D giữa Australia và đội tuyển Đức vào ngày 13/6 tới vì Schwarzer đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương ngón tay cái.

Thủ môn Eugene Galekovic, hiện đang bắt cho câu lạc bộ Adelaide United, đang tập luyện cùng với các đồng đội tại Nam Phi bất chấp việc bị loại khỏi đội hình 23 cầu thủ Australia chính thức tham dự World Cup hôm 1/6 là sự lựa chọn "lô gích" thay thế cho Jones./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục