Thủ tướng Malaysia cảm ơn các lực lượng tìm kiếm MH370

Tại cuộc họp báo tại thành phố Perth, Thủ tướng Malaysia cảm ơn những nỗ lực của các quốc gia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370.
Thủ tướng Malaysia cảm ơn các lực lượng tìm kiếm MH370 ảnh 1Thủ tướng Malaysia Razak gặp gỡ các thành viên nhóm tìm kiếm của Malaysia tại căn cứ không quân Pearce, Australia. (Nguồn: nst.com.my)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu cuộc họp báo ngày 3/4 tại thành phố Perth của Australia bằng lời cảm ơn tất cả những người đã nỗ lực hết mình cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hàng không Malaysia Airlines.

Ông Razak nói: "Hơn ba tuần qua hàng trăm người đã trải qua hành trình hàng ngàn kilômét để giúp đỡ tìm kiếm MH370 trong dông bão và sương mù giá buốt. Chúng tôi nợ họ, mỗi người, lòng biết ơn."

"Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, tập hợp các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Khi MH370 mất tích, hàng chục quốc gia đã hưởng ứng lời kêu gọi yêu cầu giúp đỡ. Cam kết của họ sẽ không bị lãng quên," ông nói, nhấn mạnh rằng ''Vào thời điểm của thảm kịch lớn - đối với những quốc gia có công dân trên máy bay, và các gia đình có người thân mất tích - sự hợp tác này đã được thực hiện bằng tất cả trái tim và tấm lòng."

Theo Thủ tướng Razak, sự khác biệt đã được đặt sang một bên, bởi 26 quốc gia đã đoàn kết vì một nhiệm vụ chung. Sự biến mất của chiếc máy bay MH370 là không có tiền lệ bởi vậy mục đích là tìm kiếm.

Ông cho biết, sáng 3/4, ông đã gặp các thủy thủ và phi công tại căn cứ không quân Pearce và nói chuyện với các chỉ huy của bảy quốc gia đã và đang ở căn cứ này để tìm kiếm MH370.

Họ đã nói với ông về những khó khăn của một cuộc tìm kiếm như thế này, về khoảng cách, thời tiết, và sự duy trì tinh thần trong thời gian dài.

Ông Razak cho biết, vào lúc này (thời điểm nói chuyện), 10 máy bay và chín tàu đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương. Khu vực tìm kiếm là rất lớn, các điều kiện thật không dễ dàng. Tuy nhiên, ông nói, khu vực tìm kiếm đã được sàng lọc đã đem lại niềm hy vọng mới. Ông tin rằng sự can đảm của các thành viên nhóm tìm kiếm, cứu hộ sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

"Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những gì họ đang làm. Tôi cũng muốn cảm ơn Thủ tướng Tony Abbott đã tiếp đón chúng tôi ở đây (Perth), đã đồng ý dẫn dắt hoạt động tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương và chấp nhận lời mời của chúng tôi để Australia tham gia như là một đại diện chính thức trong công tác điều tra."

Thủ tướng Najib khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Australia để xây dựng một thỏa thuận toàn diện về công tác tìm kiếm.

Ông Razak nói: "Vào thời điểm khó khăn này, Australia đã chứng minh là một người bạn vô giá. Các nhà chức trách Australia, cũng như chính phủ các nước khác, đã đề nghị hỗ trợ (chúng tôi) mà không do dự hoặc chậm trễ. Tôi xin chân thành cảm ơn Australia vì tất cả những gì họ đã làm và đang làm, để tìm chiếc máy bay."

Thủ tướng Razak cũng bày tỏ sự biết ơn tới tất cả những người đã sử dụng chuyên môn của mình vào nhiệm vụ mà như Thủ tướng Abbott nói là ''một trong những bí ẩn lớn của thời đại chúng ta."

"Sự biến mất của MH370 đã thử nghiệm quyết tâm chung của chúng ta. Đối mặt với rất ít bằng chứng và với một nhiệm vụ hết sức nặng nề như vậy, các nhà điều tra từ Malaysia, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Australia và Pháp đã làm việc không ngừng để biết được lộ trình của máy bay. Nỗ lực tập thể của họ đã dẫn chúng tôi đến đây.

Chúng tôi ở đây ngày hôm nay. Nhưng tâm trí của chúng tôi lại ở cách đây hàng nghìn km tại các thành phố và quốc gia - nơi gia đình, thân nhân các hành khách trên chuyến bay đang chờ đợi tin tức một cách vô vọng. Tôi biết, cho đến khi chúng tôi tìm được chiếc máy bay, nhiều gia đình mới có thể dịu nỗi đau. Tôi không thể tưởng tượng những gì mà họ (các gia đình) đang phải trải qua, nhưng tôi có thể hứa với họ rằng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc," Thủ tướng Malaysia khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục