Thua 0-10 vẫn vui

Tahiti thua Tây Ban Nha tới 0-10 vẫn là thành công

Cho dù đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số kỷ lục là 0-10, song đó vẫn có thể coi là một thành công với các cầu thủ nghiệp dư Tahiti.
Cho dù đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số kỷ lục trong các kỳ Confederations Cup là 0-10 tại lượt thứ hai bảng B, song đó vẫn có thể coi là một thành công với các cầu thủ nghiệp dư Tahiti. Bởi trước đó, nhà vô địch châu Đại dương, xếp hạng 138 thế giới, đã sẵn sàng cho khả năng có thể thua tới 20 bàn! Chỉ riêng việc xuất hiện trên sân vận động Maracana huyền thoại đã là một giấc mơ có thật với các cầu thủ Tahiti và họ nhận được sự tôn trọng của cả người đã sút tung lưới họ bốn lần: Fernando Torres. “Họ xứng đáng được tôn trọng, họ nỗ lực chơi bóng với tinh thần cao, và dù cách biệt giữa hai đội là quá lớn song đó không phải là yếu tố quan trọng nhất,” Torres phát biểu. Huấn luyện viên Vicente del Bosque của Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho các cầu thủ Tahiti, gọi họ là một đối thủ “cao thượng” khi dám chơi cởi mở chứ không đổ bê tông trước khung thành để hạn chế bàn thua. Các khán giả trên sân cũng hò hét cổ vũ mỗi khi Tahiti lên bóng, đồng thời la ó khi Tây Ban Nha tiếp cận khung thành đối thủ. Ngay cả huấn luyện viên Tahiti Eddy Etaeta cũng không vì thất bại quá đậm này mà buồn tủi, bởi “ở Brazil chúng tôi được biết tới nhiều hơn cả ở quê nhà.” Ngoài bốn bàn thắng của Torres (chưa kể còn đá hỏng một quả penalty) thì David Villa cũng lập được một hat-trick, David Silva lập cú đúp và bàn còn lại được ghi do công của Juan Mata. Đây là chiến thắng đậm thứ ba trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, sau trận thắng Bulgaria 13-0 năm 1933 và Malta 12-1 năm 1984. Ngoài ra, đó còn là kỷ lục tại các giải đấu do FIFA tổ chức, vượt qua kỷ lục cũ là Hungary thắng Hàn Quốc 9-0 ở World Cup 1954, Hungary nghiền nát El Salvador 10-1 ở World Cup 1982 và Nam Tư hạ Zaire 9-0 ở World Cup 1974. Với 4 bàn ở trận này, Torres đã vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển, sau David Villa (56) và Raul (44). Với Villa, đây là hat-trick thứ 3 của anh cho đội tuyển, ngang với Torres.
Tahiti thua Tây Ban Nha tới 0-10 vẫn là thành công ảnh 1
David Villa cũng lần thứ ba lập được hat-trick cho Tây Ban Nha (Nguồn: AFP)
Chiến thắng trước Tahiti coi như cũng đã đưa Tây Ban Nha đặt một chân vào bán kết bởi họ đang được 6 điểm và có hiệu số bàn thắng thua quá cao (Nigeria “chỉ” thắng Tahiti 6-1). Chiếc vé còn lại được coi như là cuộc đua giữa Uruguay và Nigeria, hai đội cùng có 3 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, nhà vô địch Nam Mỹ đã hạ nhà vô địch châu Phi 2-1 nhờ công của Lugano và Diego Forlan.  Với Forlan, bàn thắng này có ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi đây là trận đấu thứ 100 của anh cho đội tuyển Uruguay (34 bàn). Ở lượt cuối, Uruguay sẽ phải nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới Tahiti càng tốt, đồng thời trông chờ Tây Ban Nha sẽ hạ gục Nigeria./. Kết quả bảng B Tây Ban Nha - Tahiti 10-0 Fernando Torres 5, 33, 57, 79, David Silva 31, 89, David Villa 39, 49, 64, Juan Mata 66

Nigeria - Uruguay 1-2
Obi Mikel 37 - Lugano 19, Forlan 51
Xếp hạng: Tây Ban Nha 6 điểm, hiệu số 12-1, Nigeria 3, 7-3, Uruguay 3, 3-3, Tahiti 0, 1-16.

Lượt cuối: Tây Ban Nha - Nigeria, Uruguay - Tahiti
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục